Bà Liên kể: Mẹ tôi là cụ Bùi Thị Thơm, bị mù hơn chục năm nay. Cụ chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt do tôi chăm sóc. Khi nào tôi đi làm thì 2 đứa cháu trông cụ.
Bà Liên cùng mẹ già bị mù và 2 cháuCách đây 6 năm, em trai của bà Liên qua đời, để lại 2 đứa con nhỏ; sau đó mẹ các cháu cũng lập gia đình mới. Mất đi tổ ấm, 2 cháu nương nhờ bà nội và bác ruột, gánh nặng đè lên vai bà Liên. Bà Liên cho biết: “Tiền công đi làm của tôi chỉ đủ mua gạo, rau, thỉnh thoảng mua cho 2 cháu bộ đồ. Bà con hàng xóm thấy hoàn cảnh như vậy người cho rau, người cho thịt”. Dẫu hoàn cảnh khó khăn nhưng bà Liên vẫn quyết tâm lo cho 2 cháu được đến trường. Cháu Bùi Minh Cảnh năm nay lên lớp 9, cháu Bùi Minh Trí lên lớp 7, Trường THCS Tân Lập.
Căn nhà một mái diện tích 40m2, nơi trú ngụ của gia đình bà hiện đã xuống cấp, mùa nắng nóng bức, mùa mưa thì dột. Mẹ già ngày càng yếu, bệnh tật; 2 cháu mỗi ngày một lớn, bà Liên chỉ mong có chút vốn để buôn bán kiếm thêm thu nhập lo cho cháu ăn học và phụng dưỡng mẹ chu toàn. Rất mong sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các tấm lòng hảo tâm đối với gia đình bà Liên.
Cẩm Nhung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026