Người dân sống quanh vùng nửa đùa nửa thật: “Đường vào thôn Đắk La, Đắk Liên lắm đồi dốc, cũng lắm đá 4x6”
Trước khi đường được nhựa hóa, người dân sinh sống hai bên thưa thớt. Sau khi làm đường, người dân ra định cư, buôn bán đông đúc. Tuy nhiên, đã nhiều năm đường hư hỏng nặng: lớp nhựa và đá 1x2 đã bong, làm trơ lớp đá 4x6, 5x10... Bên cạnh đó, đường nhiều ổ voi, ổ trâu liên tiếp gây khó khăn, nguy hiểm cho người dân đi lại. Rất mong ngành chức năng và chính quyền địa phương quan tâm, bố trí vốn tu sửa lại đoạn đường.
Trung Nhân

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026