BP - Hiện đã sang quý 4, quý cuối cùng của năm 2017 và tết Nguyên đán đã qua gần 9 tháng (cộng cả tháng nhuận) nhưng trước cổng trụ sở UBND xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh vẫn còn pa-nô “Mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017, 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2017)”.
Và không phải chỉ ở xã Lộc Thịnh mà nhiều nơi vẫn còn khẩu hiệu “Chúc mừng năm mới”. Đây không những là việc thiếu trách nhiệm, mà còn thể hiện sự trì trệ của những người có trách nhiệm và cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, điều đáng nói là từ đầu năm đến nay trải qua rất nhiều ngày lễ lớn, trọng đại của dân tộc, như: Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30-4, Ngày Quốc tế lao động 1-5, Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9... thế nhưng nhiều nơi vẫn cứ “Chúc mừng năm mới” và mừng xuân, như trong ảnh.
Ảnh chụp lúc 15 giờ ngày 1-10-2017.
V. Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026