Chia sẻ ngay trong phần mở đầu MV, nghệ sĩ Hà Chương nói: “Lời trong phiên bản đặc biệt của Hoa nở không màu do chính Chương biên soạn nhằm gửi một chút yêu thương, một chút sự quan tâm và một chút nhắc nhở, một chút động viên đến tất cả mọi người, nhất là người dân Đà Nẵng đang cố gắng chiến đấu với dịch Covid-19. Hy vọng rằng chúng ta sớm có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Sau khi phát hành, ca khúc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ với hơn 4.447 lượt xem tính đến thời điểm (18 giờ ngày 20-8). Nhiều người dành lời khen ngợi cho nghệ sĩ khiếm thị sĩ tài hoa khi thực hiện một phiên bản mới, mang đến cho người nghe một thông điệp tích cực trong thời điểm dịch bệnh khó khăn này. Một tài khoản bình luận trên kênh youtube Hà Chương Official: “Tuyệt vời anh Hà Chương ơi! Anh chung tay chống dịch bằng lời ca tiếng hát hơn cả tuyệt vời!”.
Mặc dù lời bài hát Hoa nở không màu được nghệ sĩ Hà Chương cover lại trên nền nhạc của đàn bầu nhưng vẫn mang đến cho người nghe một cảm giác rất hiện đại, thanh thoát, không ủy mị. Thêm vào đó, giọng hát mộc mạc, ngọt ngào của Hà Chương lại rất phù hợp chất tự sự của từng ca từ trong bài hát, chạm đến trái tim người nghe.
Trong phiên bản bài hát này, Hà Chương đã đưa vào đó những ca từ mang tính thực tế kêu gọi trách nhiệm cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch: Người ơi nhớ câu này/ Đeo khẩu trang ra ngoài/ Và hãy nhớ luôn kèm theo nước rửa tay/ Đừng đến chỗ đông người/ Nếu ho sốt cần đi bệnh viện để được khám ngay trong ngày/ Từ Đà Nẵng về lại nguyên cả trong tháng bảy/ Cần khai báo, đi kiểm tra y tế ngay/ Việt Nam quyết đẩy lùi căn bệnh Covid này...
Trong những ngày này, người dân thành phố Đà Nẵng thân yêu đang phải gồng mình chống dịch. Ngay trong đoạn cuối của MV, sau khi kết thúc bài hát, nghệ sĩ Hà Chương mong muốn triệu triệu con tim Việt Nam hướng về Đà Nẵng với cả một tấm lòng yêu thương; đồng thời kêu gọi mọi người chia sẻ video này thật nhiều để tiếp thêm sức mạnh cho người dân Đà Nẵng cùng cả nước sớm vượt qua cơn đại dịch này.
|
Hà Chương (SN 1982) tại Quảng Ngãi. Lúc chào đời anh đã bị cận thị, sau đó không còn nhìn thấy gì nữa. Năm 12 tuổi, Hà Chương mới bắt đầu học lớp 1 tại Trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng. Thầy giáo Hồ Hoài Anh ở Trường đã phát hiện ra năng khiếu của anh, nên đã dạy cho anh chơi đàn bầu. Hà Chương là một ca sĩ, nhạc sĩ khiếm thị chơi được 10 loại nhạc cụ phương tây và dân tộc. Với niềm đam mê cháy bỏng và một nghị lực phi thường, ca sĩ - nhạc sĩ Hà Chương quyết tâm vượt lên số phận để thay đổi cuộc đời. Anh chính là người nghệ sĩ khiếm thị đầu tiên tại Việt Nam phát hành tới 10 album ca nhạc và cho ra mắt cuốn tự truyện “Nhắm mắt nhìn sao”, do nhà báo Thanh Nhã chắp bút. |

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026