Những ngày đầu tháng 7, phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại những hình ảnh này tại địa bàn thành phố Đồng Xoài.
Anh Đào Mạnh Khánh Duy cùng đồng nghiệp ở Công ty TNHH cây xanh Công Minh cắt cỏ, tỉa cây tạo cảnh quan sạch đẹp, văn minh trên quốc lộ 14, đoạn qua trung tâm tỉnh dưới trời nắng 380C.
Anh Đỗ Văn Thao (đứng) trú phường Tân Thiện, trưởng nhóm 12 người lát gạch vỉa hè đường Tôn Đức Thắng, phường Tiến Thành cho biết, để kịp tiến độ, mưa to quá thì phải nghỉ, 1 giờ chiều là anh em làm việc, không thể chờ hết nắng nóng.
Mặc dù giữa trưa, đá lát nền bỏng rát, chị Trần Thị Ánh Hoa (áo ca rô) cùng nhóm lao động thời vụ vẫn miệt mài nhặt đá, san nền vỉa hè đường Tôn Đức Thắng, phường Tiến Thành để kịp lát gạch.
Đã gần 12 giờ trưa, nhưng anh Nguyễn Sỹ Toàn cùng tổ công tác Điện lực Đồng Xoài, Công ty Điện lực Bình Phước vẫn cố gắng hoàn thành việc lắp điện kế mới phục vụ hộ dân tại khu phố 4, phường Tiến Thành.
Sau cơn mưa, trời vừa hửng nắng, hai anh Giang Văn Trịnh và Vũ Thế Bảo, nhân viên Công ty TNHH MTV Thái Bình, phường Tân Thiện, miệt mài trồng hoa trang trí trước Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, để kịp thời phục vụ lễ kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2019).
Tại công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh, dưới cái nắng như đổ lửa và cái nóng phả ra từ bê tông cốt thép ở tầng cao thứ 9, nhưng những công nhân của Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam vẫn hăng say làm việc để kịp tiến độ bàn giao theo đúng kế hoạch.
Sỹ Hòa

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026