Xe mỗi lúc một đông, người đứng chật lối đi, chỗ tôi đứng cũng không thể nhúc nhích. Không một ai nhường ghế cho người có bầu, mặc dù trên xe có rất nhiều nam thanh niên có ghế ngồi. Phải đợi đến khi xe buýt chạy đến xã Minh Thành (Chơn Thành), nhiều người xuống thì bà bầu mới có ghế ngồi. Rõ ràng, ý thức văn hóa về nhường ghế ở một số hành khách là không có. Điều đáng nói ở các trường hợp người lớn tuổi, người có bầu, người khuyết tật thì cũng không thể gọi là “nhường”, mà đó là sự ưu tiên của xã hội, điều đó được ghi rõ ở các hàng ghế ưu tiên cho các đối tượng này. 2 nam thanh niên đã ngồi vào hàng ghế ưu tiên, trong khi người có bầu lại đứng thì đó là một nghịch lý.
Thiết nghĩ, để nâng cao ý thức văn hóa của hành khách trên xe buýt, nhất là một thực trạng tâm lý đang tồn tại, muốn yên thân phải im lặng, thì nên lắp loa thông báo, ít nhất phải thông báo 3 lần trong một hành trình về ưu tiên ghế dành cho các đối tượng, làm như vậy không cần ai phải nhắc nhở.
Bên cạnh đó, việc dán các biểu tượng ưu tiên trên tấm kính xe nhìn rất mờ, không nổi bật. Vì vậy, đề nghị quý công ty nên xem xét lại, làm sao cho dễ thấy, dễ đọc, bởi không ít người lâu lâu mới đi xe buýt nên không để ý đến.
N.H

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026