Những ngày đầu xa quê hương, với tôi đó là chuỗi ngày không thể nào quên, mọi thứ đều lạ lẫm, từ công việc, con người đến cách sinh hoạt, giao tiếp. Tôi lại nghĩ đến mẹ với hình ảnh nhỏ bé trong chiếc áo bà ba cũ sờn tất tả ra đồng không kể nắng mưa. Lúc ấy, lòng tôi lại dấy lên quyết tâm cháy bỏng phải cố gắng để báo đáp mẹ.
18 tuổi, chỉ với tấm bằng cấp ba trong tay, tôi đi khắp nơi xin việc. Sau bao lần thất vọng, cuối cùng tôi cũng xin được công việc tại một công ty may, từ đây tôi có thể sẻ chia gánh nặng trên đôi vai gầy của mẹ.
Thời gian trôi qua với biết bao khó khăn trong cuộc sống đã có lúc tôi muốn từ bỏ, buông xuôi. Ban ngày đi làm, tối về trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, hình ảnh mẹ lại hiện trong tôi với nụ cười hiền hậu lại càng như thôi thúc tôi. Tôi bắt đầu thay đổi, đăng ký khóa học ngoại ngữ và vi tính ban đêm, rồi chứng chỉ nghiệp vụ. Với tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi, lao động, tôi được cất nhắc lên một vị trí mới trong công ty.
5 năm trôi qua chưa một lần về quê, tôi thèm được ăn cơm mẹ nấu, nhớ quay quắt cái cảm giác quây quần bên mâm cơm gia đình. Tôi giờ đã là trưởng phòng của một công ty nước ngoài, với mức thu nhập khá. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là đến tết Nguyên đán và chắc chắn xuân này tôi sẽ trở về thăm quê, thăm mẹ.
Tuấn Kiệt

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026