Thứ 6, 06/02/2026 06:57:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:28, 31/01/2018 GMT+7

Mùa xuân xa quê

Thứ 4, 31/01/2018 | 08:28:00 119 lượt xem
BP - Sáng còn ngái ngủ trong lớp chăn ấm áp ở căn phòng trọ nhỏ, tôi bị đánh thức bởi tiếng nhạc từ phòng đầu dãy với ca khúc “Mùa xuân xa quê”. Một cảm giác nôn nao khó tả khiến tôi muốn bật ngay dậy và chạy thật nhanh ra bến xe đón chuyến sớm nhất để về quê - nơi có mẹ cha tuổi xế chiều và các em nhỏ đang mong từng tấm áo mới.

Tôi xa quê đã 5 năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn. 5 năm về quê được đúng một lần, mùa xuân đầu tiên xa quê, tôi không thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nhất là khi không khí mùa xuân đã tràn về khắp ngõ ngách, nhà nhà sum họp chuẩn bị tết đoàn viên. Lúc ấy, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về ngôi nhà vách đất nuôi trọn tuổi thơ mình, nhưng đồng lương công nhân nơi xứ người không cho phép. Tôi gom góp tiền dành dụm một năm làm việc gửi hết về cho cha mẹ lo tết gia đình, cho các em thơ có quần áo mới, bánh mứt đủ đầy. Mùa xuân ấy, không chỉ mình tôi mà đến một phần ba dãy trọ cùng ở lại, chi phí một chuyến về quê miền Trung, miền Bắc cũng mất vài tháng lương nên mọi người cố nén nỗi nhớ quê hương, gia đình. Mỗi người một quê nhưng bỗng chốc trở nên thân thiết khi cùng đón tết xa nhà.

Mùa xuân năm thứ hai, tôi háo hức ngay từ đầu năm với quyết tâm chi tiêu thật tiết kiệm, ngoài việc hằng tháng gửi tiền về cho cha mẹ, tôi còn bỏ ống heo mỗi ngày. Tôi không muốn cha mẹ phải thêm bận lòng vì ở quê ngoài chi tiêu sinh hoạt, cha mẹ còn phải nuôi các em ăn học và khoản nợ ngân hàng khi ông tôi mắc bệnh. Và năm ấy, không từ nào tả hết cảm giác sum vầy bên gia đình khi tết đến, xuân về.

Tết năm nay đã cận kề, chỉ còn vài tuần nữa thôi, mùa xuân sẽ tràn ngập phố phường, len lỏi vào từng nhà, thắp lên bầu không khí tươi mới, rạo rực. Và xuân này, một lần nữa tôi lưu lại nơi gác trọ cho một dự định lớn hơn trong tương lai. Qua năm, nhất định tôi sẽ xin đi học nghề vào buổi tối với hy vọng sau vài năm công việc sẽ khởi sắc hơn rất nhiều. Và khi ấy, tôi có thể yên tâm về quê đón tết cùng mẹ cha mà không phải băn khoăn quá nhiều chuyện cơm - áo - gạo - tiền.

Nam Phương

  • Từ khóa
93489

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?