Thứ 6, 06/02/2026 10:22:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:34, 04/11/2017 GMT+7

Tản văn

Mùa cưới

Thứ 7, 04/11/2017 | 14:34:00 110 lượt xem
BP - Mùa cưới - mùa sướng người khổ ta. Một chồng vừa vặn 5 thiệp cưới cho một tuần lễ. Cho dù được tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh hay Đồng Xoài, Phước Long, tiệc cưới ngày nay cũng vẫn trăm đám như một. Từng dãy bàn ăn san sát với những món đặt sẵn, giống nhau không chỉ ở nguyên liệu, mùi vị mà cả ở sự nguội ngắt của thức ăn và cung cách phục vụ của nhà hàng.

Đám cưới nào cũng thế, gia chủ sau khi hoàn tất việc hợp đồng đặt tiệc thì coi như cơ bản xong phần quan trọng nhất. Những phần còn lại đều theo một kịch bản. Cô dâu, chú rể, rồi tứ thân phụ mẫu (nếu còn đủ cả) chỉ việc xúng xính áo váy đến từng bàn ăn chào khách. Phần tiếp khách được ủy quyền toàn phần cho đám nhân viên phục vụ nhà hàng. Trên sân khấu, các ca sĩ, vũ công nhảy múa loạn xạ trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Khách đến dự tiệc cưới mạnh ai nấy tìm chỗ ngồi và... ăn.

Rất dị ứng với kiểu tổ chức đám cưới thời nay, nhưng chẳng lẽ đám nào cũng gửi. Có lần đi dự tiệc cưới con một người bạn, chị đến trễ, không còn chỗ nào trống, đành ghé vào một bàn ăn đã đủ người cạnh sân khấu. Tiếng nhạc được mở loa hết cỡ dộng vào màng nhĩ khiến chị không chịu nổi. Chẳng thấy ai nói với ai lời nào, vì có nói cũng chẳng thể nghe được. Chị đành ngồi lơ láo giữa một bàn ăn toàn người lạ. Được một lúc, mồ hôi vã ra, tai đau buốt vì tiếng nhạc, chị đành thoát khỏi đám đông mà không nói được một câu chúc mừng gia chủ.

Trưa nay, sau khi dự một đám cưới về, trong lúc chờ đến giờ làm việc buổi chiều, chị choáng người khi nghe tin trên tivi: án chung thân cho kẻ giết vợ, phân nhỏ xác giấu vào hầm cầu. Thì ra đó là vụ án xảy ra cách đây đã 5 năm. Một người đàn ông do ghen tuông nên thường cãi nhau với vợ. Trong một lần xô xát, người chồng này đã dùng cây đánh vào gáy khiến vợ tử vong. Sau đó anh ta phân nhỏ xác vợ, giấu xuống hầm cầu rồi tung tin là vợ bỏ nhà theo trai. Do gia đình vợ liên tục tố giác và biết không thể che giấu tội lỗi nên người đàn ông này đã ra đầu thú.

Chuyện ghen tuông, nhục mạ và bạo hành vợ của một số ông chồng quái đản, báo chí đã đưa nhiều. Nhưng còn chuyện lỡ tay đánh chết vợ rồi phân nhỏ xác giấu xuống hầm cầu thì thật khó tin. Dường như chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà cái ác lộng hành. Cho dù những hành động điên rồ nói trên chỉ là của một vài cá thể, nhưng thật đáng lo ngại. Bởi nhiều người đàn ông khi được làm chồng là tự cho mình quyền sinh, quyền sát đối với vợ. Cũng thật đáng trách những phụ nữ luôn che giấu tội lỗi của chồng vì nghĩ “xấu chàng hổ ai”. Chồng có ngược đãi thế nào cũng cắn răng, nhắm mắt chấp nhận. Tình trạng này không chỉ xảy ra đối với phụ nữ nông thôn ít học. Nhiều chị được học hành tử tế nhưng vẫn chấp nhận cái gọi là số phận khi bị chồng hành hạ, miễn sao con cái sinh ra có cha là đủ. Dù quan niệm về hôn nhân ngày nay đã thoáng hơn xưa, nhưng trên đất nước này, ngàn đời vẫn thế. Phụ nữ ngoài ba mươi mà chưa lập gia đình, coi như cơ hội lựa chọn đã hết. Trong hoàn cảnh ấy, tâm lý chung của phụ nữ là tìm một tấm chồng để có thể sinh ra những đứa con có cha, sướng khổ thế nào chưa tính đến.

Cầm 5 tấm thiệp cưới trên tay, chị tự hỏi không biết những cô dâu xúng xính trong chiếc váy cưới với nụ cười rạng rỡ kia có đủ thời gian để đọc những bài báo, nghe những thông tin về bạo lực gia đình trên tivi hay không!?

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
93323

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?