Thứ 6, 06/02/2026 11:36:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:33, 13/08/2017 GMT+7

Sống để yêu thương

Chủ nhật, 13/08/2017 | 09:33:00 110 lượt xem

BP - Vô tình tôi gặp lại thầy trong quán cà phê quen thuộc vào một buổi chiều mưa gió. Vẫn gương mặt phúc hậu, cặp kính cận dày cộp và mái tóc nay đã bạc trắng nhưng dáng vẻ thầy vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Thầy giờ đã nghỉ hưu và tham gia công tác khuyến học. Thầy nói không gì vui hơn là thấy các em nhỏ được đến trường. Nghỉ hè, thầy vào nhà con trai cả chơi, nhà cũng gần quán cà phê nên hay sang đọc sách, ấy chính là cơ duyên để thầy trò có cuộc hội ngộ hôm nay.

Sau chuỗi hoài niệm, thấy tôi không thật vui, thầy hỏi han về công việc, gia đình. Tôi trải lòng như đứa con chịu ấm ức lâu năm mà không có cơ hội chia sẻ cùng ai. Mười mấy năm đi làm, với sức trẻ, nhiệt huyết, cống hiến, chức vụ không cao nhưng tôi cũng có chỗ đứng nhất định. Ấy vậy mà, sóng gió vẫn ập tới chỉ vì những tị hiềm đố kỵ của người đời.

Nghe xong câu chuyện của tôi, thầy trầm ngâm một lát rồi nói, cuộc sống vốn dĩ là vậy, thiện - ác luôn song hành nhưng phải cố gắng làm sao để cái ác không lấn át cái thiện. Trong cuộc sống, công việc, chuyện ganh đua cũng là lẽ thường tình. Có ganh đua mới có phát triển nhưng phải là ganh đua lành mạnh chứ không phải dùng thủ đoạn để bêu xấu, hạ bệ lẫn nhau. Thầy đã sống ngần ấy năm, có chuyện gì mà chưa từng trải nhưng ở đời đều có nhân và quả. Vì thế, giàu hay nghèo không quan trọng, tước vị hay không chẳng cần bàn, mà sống phải biết yêu thương lẫn nhau. Mình bị hại nhưng đừng tìm cách hại lại người ta, vì khi ấy chính bản thân đã gieo nhân. Những người muốn hại mình, cuộc đời sẽ dạy cho họ bài học sâu sắc. Rồi thầy khuyên tôi hãy cứ sống và làm việc hết mình như đã từng làm để sau này không phải tiếc nuối điều gì.

Ở tuổi này rồi, những đạo lý thầy dạy lẽ nào tôi không hiểu, chỉ có điều áp lực cuộc sống quá lớn khiến tôi muốn buông bỏ nhiều thứ. Nhưng sau khi tâm sự với thầy nỗi chán chường đã vơi đi, đúng là cuộc sống không như ta mong muốn nhưng người hạnh phúc chính là biết cho và nhận.

Đang trầm ngâm nghĩ điều thầy răn dạy, quán cà phê vang lên bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “... sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...”. Đúng vậy, phiền muộn của đời người đếm đong bao nhiêu cho đủ, hãy thả lòng cho những cơn gió cuốn đi, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười vì sống là để yêu thương.

Nam Phương

  • Từ khóa
93135

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?