BP - Vậy là một mùa hạ nữa đang dần trôi qua. Chợt tôi nhớ da diết cái thời hái hoa phượng ép khô đầy trang sách, để rồi ngày chia tay mùa hạ mỗi đứa lại trao nhau cuốn lưu bút, những chú bướm ép mỏng khô đã chuyển màu nâu xỉn. Tôi không chắc học trò bây giờ có còn viết lưu bút và ép hoa phượng tặng nhau hay không, nhưng tuổi 17 của tôi thì nhuốm đầy hoa phượng. Tất cả những việc làm ấy chỉ diễn ra vào tháng 4, khi nắng mới bắt đầu ươm vàng và những chùm phượng thắm chỉ mới rải rác, vì bước vào tháng 5 mỗi đứa đều tất bật cho các kỳ thi với biết bao lo toan và dự định.
Tôi nhớ mãi ngày liên hoan chia tay, đám con gái rấm rứt khóc rồi chuyền tay nhau cuốn lưu bút ghi những lời yêu thương, kể cả những đứa ngày thường chẳng mấy ưa nhau cũng bỗng chốc xóa bỏ khoảng cách. Đám con trai thực tế hơn, chẳng biết bàn bạc với nhau từ lúc nào mà hôm ấy mỗi đứa con gái đều nhận được một cây viết bên trong quấn mảnh giấy nhỏ “Nam sinh 12E thân tặng”. Đến giờ cây viết ấy vẫn nằm yên trong hộp giấy cùng quyển lưu bút đã ngả màu mà tôi chưa một lần sử dụng, vì sợ hết mực lại vô ý bỏ đi.
Dễ đến 10 năm rồi kể từ ngày chia tay mùa hạ cuối, bạn bè tôi giờ mỗi người một công việc. Có người công tác trong các cơ quan nhà nước, người làm giáo viên và có người làm chủ một quán ăn nhỏ ven đường... Thế nhưng mỗi năm vào ngày họp lớp, tất cả chúng tôi lại trở về với tuổi học trò với bao kỷ niệm khó quên. Họp lớp năm nào cũng vắng mặt một vài người vì lý do công việc, gia đình nhưng điều đó cũng không làm mất đi ý nghĩa của ngày họp mặt vì đâu đó trong câu chuyện vẫn nhắc lại từng cái tên quen thuộc. Tôi tin rằng, dù đi đâu, làm gì, tuổi học trò với biết bao kỷ niệm sẽ là hành trang theo suốt cuộc đời của những người đã một thời cắp sách đến trường.
Nam Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026