Thứ 6, 06/02/2026 23:19:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 13:33, 17/11/2016 GMT+7

Mờ mắt vì… tiền

Thứ 5, 17/11/2016 | 13:33:00 240 lượt xem
BP - Mặc dù đã thụ lý xong án tù nhưng Vũ Thị Ngọc Huệ (1976) vẫn luôn day dứt lương tâm. Chỉ bởi lòng tham trước cám dỗ của đồng tiền mà Huệ phải trả giá đến 20 tháng tù và còn bị dư luận lên án, xã hội coi khinh. Vì vậy, trong câu chuyện kể về mình, Huệ mong mọi người hãy tránh xa ma lực đồng tiền.

BÁN LÒNG TIN

Theo hồ sơ vụ án, hơn 10 năm trước, Vũ Thị Ngọc Huệ và Phạm Thị Kim Sương cùng trú thị trấn Chơn Thành (Chơn Thành) có chơi hụi với nhau. Đầu năm 2008, cả hai cùng chốt sổ hụi thì Sương còn nợ Huệ hơn 260 triệu đồng. Vì vậy, Sương bàn với Huệ sau khi hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cha mẹ đẻ của mình thì sẽ thế chấp vay ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, do mức giá nộp tiền sử dụng đất tại thị trấn Chơn Thành là 3,4 triệu đồng/m2, nên Sương làm đơn xin giảm tiền sử dụng đất nhiều lần nhưng chưa được cấp thẩm quyền đồng ý. Huệ thấy lâu không lấy được tiền nên gọi điện thoại giục thì Sương cho biết chưa làm được thủ tục. Biết chị ruột của mình có người quen làm địa chính tại thị trấn Chơn Thành nên Huệ nhờ hỏi thủ tục làm sổ đỏ. Sau đó, Huệ đề nghị đứng ra làm thủ tục giúp với giá 170 triệu đồng, trong đó có 100m2 đất thổ cư thì Sương đồng ý. Thế nhưng, do Sương không có tiền nên Huệ bỏ tiền làm sổ đỏ cho Sương với lãi suất 2.000 đồng/triệu đồng tiền vay trong một ngày. Giữa tháng 7-2010, Huệ mời 2 cán bộ địa chính của thị trấn Chơn Thành đến nhà Sương để xác minh nguồn gốc và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Huệ thông báo cho Sương biết mình đã chi hết 15 triệu đồng cho 2 cán bộ địa chính để họ giải quyết thủ tục. Số tiền này Huệ ghi vào giấy nợ để tính lãi hằng ngày với Sương. Thấy Sương tin vào những việc làm của mình, Huệ liên tục “ra tay” bằng việc thông báo thông tin giả về các khoản tiền đã chi, tổng cộng hết 170 triệu đồng để làm thủ tục cấp sổ đỏ. Trong khi đó, Huệ chỉ đưa cho cán bộ địa chính thị trấn Chơn Thành 2 triệu đồng để họ thực hiện nghĩa vụ tài chính hết 1,826 triệu đồng. Số tiền này được cán bộ địa chính nộp vào ngân sách và giao hóa đơn cho Huệ. Đầu tháng 8-2010, Huệ đến nhà giao sổ đỏ cho Sương và chốt sổ nợ là 172,5 triệu đồng và 10 ngày sau Sương đã thanh toán hết số tiền này cho Huệ.

GIÁ PHẢI TRẢ

Sau khi nhận tiền của Sương để tiêu xài cá nhân, Huệ đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt tạm giam ngày 25-1-2014. Cuối tháng 9-2014, Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành mở phiên tòa xét xử Vũ Thị Ngọc Huệ. T Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Huệ 20 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huệ cho rằng mình đã thỏa thuận và chung chi với cán bộ địa chính thị trấn để làm sổ đỏ hết 100 triệu đồng. Tuy nhiên, do người này không chịu nhận nên số tiền này vẫn đang do chị gái của Huệ cất giữ, tức Huệ chỉ làm dịch vụ cho Sương? Vì vậy, Huệ làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm cho rằng, bản thân Huệ là người không có chức năng làm dịch vụ pháp lý về việc xin cấp sổ đỏ nhưng đã lợi dụng sự quen biết và dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin sai sự thật để bà Sương tin tưởng đưa 172,5 triệu đồng làm thủ tục cấp sổ đỏ. Trên thực tế, Huệ làm thủ tục cấp sổ đỏ cho cha mẹ bà Sương chỉ hết 1,826 triệu đồng. Như vậy, Huệ đã chiếm đoạt hơn 170,6 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của Huệ.

Đây là bài học cho những ai còn bị ma lực đồng tiền làm mờ mắt trước việc làm bất chính sẽ phải trả giá đắt.

Nội Chính

  • Từ khóa
92442

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?