Thứ 7, 07/02/2026 09:04:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:10, 11/03/2016 GMT+7

Nhớ bài thơ xuân của Bác Hồ viết cách đây tròn 4 giáp

Thứ 6, 11/03/2016 | 15:10:00 275 lượt xem

Giữa lúc công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cách mạng miền Nam đang được nhân dân và quân giải phóng miền Nam tạo thành cao trào mạnh mẽ, trong điều kiện sức khỏe không được tốt, nhưng tấm lòng Bác Hồ kính yêu vẫn đau đáu về miền Nam ruột thịt, như Bác từng nói “Miền Nam trong trái tim tôi”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện sự lạc quan qua bài thơ viết bằng chữ Hán với tiêu đề: 

MẬU THÂN XUÂN TIẾT

Tứ nguyệt bách hoa khai mãn viên

Hồng hồng tử tử hỗ tranh nghiên.

Bạch điểu tróc ngư hồ lý khứ,

Hoàng oanh phi thượng thiên.

Thiên thượng nhàn vân lai hựu khứ,

Mang bả Nam phương tiệp báo truyền.

Dịch nghĩa: TẾT MẬU THÂN

Tiết tháng tư trăm loài hoa nở đầy vườn,/ Đỏ đỏ, tía tía, hoa đua nhau phô vẻ tươi./ Có con chim trắng sà xuống hồ để bắt cá,/ Chim hoàng oanh thì lại bay thẳng lên trời./ Trên trời, những áng mây thong thả bay đến rồi bay đi,/ Lòng rộn lên tin thắng trận ở miền Nam báo về.

Dịch thơ: TẾT MẬU THÂN

Tháng tư hoa nở một vườn đầy,

Tía tía hồng hồng đua sắc tươi.

Chim trắng xuống hồ tìm bắt cá,

Hoàng oanh vút tận trời.

Trên trời mây đến rồi đi,

Miền Nam thắng trận báo về tin vui.(*)


Quân giải phóng tiến vào thành nội Huế tết Mậu Thân, ngày 2-2-1968 - Ảnh tư liệu

Bài thơ trên được Bác Hồ viết ngày 14-4-1968, cách đây 48 năm (1968-2016) tức tròn 4 giáp. Đây là một trong những bài thơ vừa thể hiện chất lãng mạn thi ca, tính lạc quan cách mạng vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng của lãnh tụ, như là sự tiên tri ứng với LỜI KÊU GỌI NHÂN NGÀY 20 THÁNG 7, Bác viết gửi cho đồng bào và chiến sĩ cả nước, đăng trên Báo Nhân dân số 5212, ngày 20-7-1968. Ở cuối lời kêu gọi, Người khẳng định:

 “...Đế quốc Mỹ nhất định thua!

Nhân dân ta nhất định thắng!

Đồng bào và chiến sĩ cả nước hăng hái tiến lên!”(**)

Và quả thật, chỉ 7 năm sau bài thơ TẾT MẬU THÂN, sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã được đồng bào và chiến sĩ cả nước hoàn thành một cách trọn vẹn vào trưa ngày 30-4-1975, như ước nguyện của Bác Hồ, bằng cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân hai miền Nam - Bắc sum họp một nhà, thỏa lòng Bác mong.

Xuân Bính Thân 2016, hồi tưởng công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào ta, nhân dịp bài thơ xuân của Bác viết cách đây tròn 4 giáp, tức gần nửa thế kỷ với bao biến cố thăng trầm của lịch sử nhân loại, của quê hương đất nước, càng thấy được ý nghĩa lớn lao của bài thơ Người viết; làm cho lòng chúng ta không khỏi rưng rưng xúc động, bồi hồi khi nhớ về Bác Hồ kính yêu trong tiết xuân mới của đất Việt trời Nam ta.

 Mai Mộng Tưởng

(*) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội 1996, tập 12, trang  348-349

(**) SĐD, trang 374

  • Từ khóa
91919

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?