Thứ 7, 07/02/2026 10:34:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 21:42, 05/02/2016 GMT+7

Những chiếc bánh ấm tình quân dân

Thứ 6, 05/02/2016 | 21:42:00 615 lượt xem
BPO - Ngày 5-2, tức 27 tháng Chạp năm Ất Mùi, Tiểu đoàn bộ binh 208, thuộc Trung đoàn 736 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp với Hội LHPN huyện Lộc Ninh tổ chức hội thi gói bánh chưng, bánh tét vui xuân cùng chiến sĩ.

Hơn 9 giờ sáng, các chị, các má và hàng chục chiến sĩ bắt tay vào làm những đòn bánh tét, chiếc bánh chưng vuông vức tạo không khí ấm áp đầy nghĩa tình.

Bà Phạm Thị Lan, 59 tuổi, ngụ xã Lộc Thịnh chia sẻ: “Hơn 4 năm nay, tôi đều tham gia gói bánh chưng, bánh tét tại Tiểu đoàn 208 để giúp các chiến sĩ trẻ được vui xuân đón tết ấm áp. Tôi như được trẻ lại khi thấy hình dáng chồng, con mình trong màu xanh áo lính của các cháu”.

Là người duy nhất trong nhà biết gói bánh chưng, bánh tét nhưng chị Hoàng Thị Thắm, ở xã Lộc Thuận vẫn tạm gác việc nhà giúp các chiến sĩ Tiểu đoàn 208 gói bánh vui xuân. Chị Thắm cho biết: “Sau khi gói bánh cùng bộ đội, ngày mai (28 tết), chị sẽ gói bánh cho gia đình mình để cúng tết đón ông bà”.

Sau nhiều công đoạn, cuối buổi, hơn 300 bánh tét, bánh chưng đã được các má, các chị và cán bộ, chiến sĩ hoàn thành không chỉ đẹp về hình thức, mà còn đậm đà hương vị bánh cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Ghi nhận những tình cảm của các mẹ, các chị dành cho bộ đội trong những ngày tết đến xuân về, Chính trị viên Tiểu đoàn 208 Lý Quyết Thắng đại diện cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ hứa vui xuân không quên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quân sự được giao; sẵn sàng huấn luyện và làm tốt các nhiệm vụ khác trên địa bàn đóng quân và không ngừng xây dựng mối đoàn kết quân dân thắm thiết.

Niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 208 và các bà, mẹ, chị khi cùng chung tay chuẩn bị nguyên liệu để gói từng chiếc bánh chưng, bánh tét

Bà Hoàng Thị Thắm (56 tuổi) ở xã Lộc Thuận phối hợp cả miệng và tay để siết lạt buộc chiếc bánh tét chắc chắn và hấp dẫn hơn

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhị, Hội LHPN xã Lộc Thái hướng dẫn các chiến sĩ mới cách gấp lá dong chuẩn bị làm bánh chưng

Chiến sĩ Nguyễn Văn Tỏa, Đại đội 4 háo hức chuẩn bị gạo nếp, đậu xanh để các mẹ, chị gói bánh chưng, bánh tét

Ngày hội gói bánh chưng tại Tiểu đoàn 208 còn có sự góp sức của các cựu chiến binh xã Lộc Hưng

Những cặp bánh từ sự phối hợp khéo léo giữa chiến sĩ và các mẹ, chị

Cẩm Liên

  • Từ khóa
91821

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?