TUỔI THƠ CƠ CỰC
BP - Năm 1994, Nguyễn Văn Huy (1988) cùng 4 chị em theo ba mẹ từ Đắk Lắk về Bình Phước và chọn ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú để sinh sống. Ba theo ban nhạc phục vụ các đám tiệc, mẹ làm rẫy, thu nhập khá ổn định. Nhưng năm 2000, ba mẹ ly hôn, 5 chị em Huy ở với mẹ. Thiếu người trụ cột gia đình, một mình mẹ Huy làm nghề buôn bán cá nuôi con ăn học. Thương mẹ, 5 chị em Huy bảo ban nhau học hành, lúc rảnh phụ mẹ việc nhà. Huy thường xuyên theo mẹ ra chợ phụ bán cá để kiếm thêm thu nhập.
Tưởng rằng cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua nhưng tai họa ập đến vào năm 2006, mẹ mất. Lúc này, chị gái đầu đang học năm thứ 2 Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước, Huy học lớp 10, phải gác lại ước mơ đến trường để đi làm thuê. Tuy mới 18 tuổi nhưng Huy phải dậy từ 2 giờ sáng làm cho lò mổ heo, sau đó ra chợ nhận xay cá, thịt, chiều về Huy đạp xe rong ruổi khắp nơi để bán đĩa CD dạo. Tuy vất vả nhưng mỗi ngày Huy thu nhập 300-400 ngàn đồng, cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình và nuôi chị cùng các em ăn học. Những ngày lễ, tết, Huy tranh thủ nhận hoa từ các nhà vườn bán lẻ cho người tiêu dùng. Sau đó, Huy lên tận Đà Lạt mua hoa về Bình Phước bán, lúc đầu chỉ bán 1 thùng rồi vài thùng, sau đó là cả xe ôtô hoa. Rồi Huy đam mê với nghề buôn bán hoa lúc nào không biết. Những bông hoa sắc màu rực rỡ đã gắn bó với Huy. Huy lên ý tưởng trồng hoa. Lúc đầu trồng thử cho vui, vừa trồng vừa đúc rút kinh nghiệm sau đó Huy mở rộng dần diện tích.
THÀNH CÔNG NHỜ NGHỊ LỰC VÀ ĐAM MÊ
Chúng tôi đến thăm vườn hoa của chàng trai 8X tại ấp 9, xã Tân Lập những ngày giáp tết Nguyên đán Bính Thân. Một rừng hoa đầy màu sắc - đồng tiền, cát tường, dạ yến thảo, cẩm chướng, mào gà, cúc... hiện ra trước mắt chúng tôi. Anh Huy không có ở vườn, người làm công cho biết, anh đang đi giao hoa trên Đà Lạt. Chúng tôi điện thoại, hẹn gặp Huy vào hôm sau. Gặp Huy, cuộc nói chuyện cứ ngắt quãng do điện thoại reo liên tục với những đơn đặt hàng từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đà Lạt...
Nguyễn Văn Huy bên vườn hoa của mình
Hiện nay, Huy trồng hoa trên 3 mảnh vườn với diện tích 1,4 ha. Tết năm nay, Huy xuất ra thị trường 60 ngàn chậu hoa. Huy cho biết: Kỹ thuật trồng hoa rất khó, nếu không áp dụng nghiêm quy trình chăm sóc thì người trồng sẽ thất bại. Người trồng phải “ăn cùng hoa, ngủ cùng hoa” thì mới mang lại hiệu quả cao. Hằng ngày, tôi phải kiểm tra từng chậu hoa để biết được sự phát triển và có kế hoạch chăm sóc cho phù hợp. Kỹ thuật tưới hoa rất quan trọng. Tôi sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới bổ sung bằng tay, tưới phun sương... để phù hợp với sự phát triển của từng loại hoa. Mỗi ngày tưới 3 lần, đặc biệt tưới nước sạch vào sáng sớm để rửa trôi sương muối, hoa sẽ phát triển tốt...
Để có kết quả như ngày hôm nay, Huy đã trải qua nhiều thất bại, nhiều vụ hoa gặp mưa trái mùa hoặc sương muối thì mất trắng cả trăm triệu đồng. Theo Huy, kinh nghiệm trồng hoa phải trải qua thực tiễn. Kỹ thuật trồng hoa tại Đà Lạt khi áp dụng vào Bình Phước lại không phù hợp bởi nhiệt độ ở Bình Phước cao hơn. Huy chia sẻ kinh nghiệm: “Người trồng nên chú trọng từ khâu làm đất, chọn giống, đến chọn ngày gieo hạt, kết hợp bón phân đúng liều lượng, sử dụng đúng thuốc bảo vệ thực vật, tưới nước hợp lý và gặp thời tiết thuận lợi thì hoa sẽ phát triển tốt, cho bông đẹp và đúng hẹn. Tôi chọn đất thịt được làm tơi xốp, mỗi loại hoa trộn tỷ lệ xơ dừa, trấu, phân bò, phân heo, NPK, lân, đạm hợp lý với sự sinh trưởng của hoa. Tôi lên tận thành phố Đà Lạt mua hạt giống của các công ty uy tín, mua phân bón tại các nhà máy lớn, đất phải khử trùng, phân hữu cơ phải được ủ hoai mục...”. Theo cách tính của Huy, trong quá trình đầu tư thì lợi nhuận sẽ được chia đôi cho người trồng hoa và người bán hoa. Huy cho biết, trong số 60 ngàn chậu thì vựa hoa tại TP. Hồ Chí Minh đã bao tiêu 70% sản phẩm, còn 30% anh bán lẻ.
Ngày nay, nhu cầu chơi hoa tươi ngày càng cao nên vườn hoa của Huy cho thu nhập cả tỷ đồng chỉ riêng dịp tết này.
Khắc Bảy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026