Thứ 7, 07/02/2026 10:40:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:33, 04/02/2016 GMT+7

“Tình yêu quê hương giúp tôi vượt qua thử thách”

Thứ 5, 04/02/2016 | 15:33:00 273 lượt xem

BP - Gần đây, cái tên Văn Công Viễn được nhiều người nhắc đến bởi gắn liền với thành công của những bộ phim sitcom (hài tình huống) được khán giả yêu thích. Anh Viễn còn được biết đến là một đạo diễn đa tài với nhiều thể loại khác như phim truyền hình, show giải trí, content video online... Những ngày cuối năm, anh Viễn trở lại quê hương Bình Phước (anh Văn Công Viễn sinh ra và lớn lên ở Lộc Điền, Lộc Ninh) với vai trò đạo diễn sân khấu 2 chương trình ca nhạc “Khát vọng mùa xuân” và “Ấm áp tình xuân” do Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước tổ chức. Phóng viên Báo Bình Phước đã có cuộc trao đổi với anh về tình yêu nghề và cuộc sống.

PV: Lý do nào khiến anh Văn Công Viễn nhận lời làm show ở Bình Phước?

Anh Văn Công Viễn: Tôi muốn trở về phục vụ quê hương, đó là lý do lớn nhất. Hơn 10 năm xa quê, phải nỗ lực để có được chỗ đứng trong lòng khán giả nhưng tâm trí tôi luôn hướng về quê hương, tôi đau đáu muốn làm điều gì đó để phục vụ nhân dân trong tỉnh. Nhiều năm nay, tôi không làm sân khấu, vì vậy để “ngày trở về” được trọn vẹn, tôi đã phải thay đổi bản thân rất nhiều. Tôi tìm hiểu những điều Bình Phước cần và nghĩ cách để khán giả “cảm” được điều đó một cách giản dị, chân thành và nhiều xúc cảm nhất.

Đạo diễn Văn Công Viễn (ngoài cùng bên phải) kiểm tra sân khấu tại quảng trường tỉnh Bình Phước trước khi diễn ra chương trình “Ấm áp tình xuân” tối 28-1-2016

PV: Làm show ở Bình Phước, anh thấy có gì đặc biệt so với những nơi khác?

Anh Văn Công Viễn: Thú thật, với những chương trình khác, tôi là người được đặt điều kiện. Thế nhưng về quê hương thì nhu cầu nhân dân lại đặt điều kiện cho tôi. (Cười) Vấn đề ở đây không phải điều kiện cao hay thấp, mà là phải phù hợp, trúng cái người dân đang và sẽ cần. Đối với một người xa quê lâu ngày, điều này cực kỳ khó! Thế nhưng, đó chỉ là bước đầu, còn đến nay, bước qua chương trình thứ 2 tôi lại cảm thấy vô cùng gần gũi. Hy vọng nhân dân sẽ được thưởng thức một show giải trí “free” (miễn phí - PV) nhưng chuyên nghiệp, chất lượng.

PV: Xa Bình Phước lâu ngày như vậy, anh đã nuôi dưỡng tình yêu quê hương của mình như thế nào?

Anh Văn Công Viễn: Ký ức về một tuổi thơ êm đềm với gia đình, hình ảnh những vườn tiêu, điều, đập nước... ở Lộc Ninh luôn hiển hiện trong tâm trí tôi. Đến nay, dù đã có cuộc sống mới và tương đối ổn định ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng tôi vẫn thường xuyên về thăm bố mẹ. Vào những ngày cận tết Nguyên đán, năm nào tôi cũng đưa các con về với ông bà, cùng gia đình sửa soạn đón xuân. Với tôi, gia đình luôn là ưu tiên số 1 nên tình yêu quê hương vì vậy mà cũng đến nhẹ nhàng, tự nhiên hơn.

2 năm nay, cứ vào dịp 20-11 tôi về lại trường THCS cũ, tự làm “mini show”, mời ca sĩ về hát phục vụ nhân dân. Toàn bộ số tiền quyên góp được, tôi tặng quỹ khuyến học của trường nhằm giúp đỡ những học sinh nghèo. Những kỷ niệm, trải nghiệm của bản thân về tình yêu quê hương giúp ý tưởng của tôi đến gần và nhận được nhiều sự đồng cảm của khán giả. Điển hình như phim ngắn “Chuyến tàu tuổi thơ” (bối cảnh quay tại xã Lộc Điền) đã đạt giải 3 phim ngắn toàn quốc năm 2004. Với các thể loại khác cũng vậy, sản phẩm của tôi đều hướng tới những điều tích cực, nhất là tình người trong cuộc sống. 

PV: Xin cảm ơn anh!

P. Dung

  • Từ khóa
91777

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?