Đồng bào S’tiêng thôn 1, xã Thiện Hưng vui đón lễ hội mừng lúa mới
“Năm nay, tuy mùa màng thất thu nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tổ chức lễ hội để cầu xin thần linh phù hộ cho sức khỏe, mùa màng tươi tốt, thể hiện tình đoàn kết của dân làng” - ông Điểu Grớt, Chủ tịch Hội đồng già làng xã Thiện Hưng nói.
Khoảng chập tối, người dân trong làng tập trung đông đủ, tiếng hò reo xen lẫn tiếng cồng chiêng. Những cô gái, chàng trai S’tiêng nhịp chân nhảy say sưa theo tiếng cồng chiêng vang dội. Các cụ già ca hát, nhảy múa cùng ôn lại truyền thống hào hùng, kể cho con cháu nghe những chuyện đã qua. Già làng bắt đầu dâng lễ vật cúng thần linh, cảm ơn các vị thần, tạ ơn ông bà tổ tiên đã ban cho dân làng mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, phù hộ cho nhà nhà ấm no trong suốt năm qua.
Càng về khuya, lễ hội càng trở nên tưng bừng, náo nhiệt hơn. Những nụ cười, bước chân vẫn nhịp nhàng quên đi khó khăn, mệt nhọc trong cuộc sống đời thường. Dân làng đang náo nức đón chờ 1 năm mới, cầu mong thần linh che chở, tiếp tục ban cho mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt. Dường như niềm tin, niềm hy vọng ánh lên trong mắt mỗi người với ước mong về một cuộc sống sung túc, hạnh phúc.
Thanh Hoa

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026