Thứ 7, 07/02/2026 13:39:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:54, 16/12/2015 GMT+7

Lưu luyến những trang thư

Thứ 4, 16/12/2015 | 08:54:00 156 lượt xem
BP - Cơn mưa chiều rả rích, dai dẳng không ngớt, có lẽ đây là cơn mưa cuối cùng sót lại. Chị lục lại đống đồ cũ chuẩn bị giặt giũ phơi phóng. Bàn tay chị vô tình chạm vào hộp giấy đã ố vàng, lần giở bên trong, nhiều kỷ niệm ùa về nguyên vẹn. Một xấp thư chừng vài ba chục lá được xếp lại vuông vức, nằm lãng quên trong đáy hộp.

Chị là người mê văn, mê từ đọc sách, đọc thơ đến tỉ mẩn ngồi viết lưu bút, viết thư cho bạn bè. Thời chị học đại học, thư đi thư lại có khi cả tháng trời trong khi khoảng cách chỉ chừng 100 cây số. Ấy vậy nhưng tình cảm thì hết sức nồng đượm. Mỗi khi nhận được thư của gia đình hoặc bạn bè, chị mừng như bắt được vàng, mân mê cả buổi, đọc đi đọc lại đến nhàu cả trang thư. Có những lá thư được xếp gấp cẩn thận cầu kỳ, chị không nỡ bóc ra xem vì sợ không xếp lại được như cũ, đó là cánh thư từ các anh bộ đội Trường Sa. Từ những dòng chữ gửi trao biết bao tình bạn nảy nở, thậm chí có cả tình yêu, bằng chứng là cô bạn chị đã nên duyên cùng anh bộ đội Trường Sa sau nhiều lần thư từ rồi gặp gỡ. Lâu lắm rồi chị không nhận được thư tay, công nghệ phát triển (internet, điện thoại di động...) khi có việc chỉ cần bấm máy. Chị cảm thấy mình quá may mắn khi được sống trong xã hội hiện đại. Nhưng có lẽ cái khô khan của công nghệ cũng phần nào ảnh hưởng đến con người.

Và chị buồn nhất là con cháu bây giờ rất lười đọc và lười viết, chúng chỉ thích đọc truyện tranh, còn các loại sách báo phục vụ rèn luyện ngôn từ thì rất ít đọc. Thế mới có chuyện, đứa cháu chị đang học lớp 6, cô cho bài tập “Viết một lá thư cho người em yêu quý” mà cả ngày chỉ nặn ra được nửa trang giấy, câu cú thì lủng củng. Chị thấy tiếc nhớ một thời tuổi trẻ, giá mà bây giờ người ta vẫn có thể dung hòa giữa lối sống hiện đại và cách giao lưu truyền thống thì tốt biết mấy. Khi có việc gấp gọi điện thoại, còn muốn tâm sự bạn bè, cha mẹ, con cái có thể viết thư tay. Chị bật cười với suy nghĩ đó, chắc có lẽ chỉ mình chị nghĩ vậy, chứ trong thời đại công nghệ số, mọi người mải chạy đua với thời gian thì làm sao mà ngồi mày mò trên trang giấy. Nhưng chị quyết định, kể từ hôm nay chị sẽ dạy cho các con viết thư để sau này khi chúng lớn lên còn có cái mà tìm về kỷ niệm. 

Lê Thị Nam Phương

  • Từ khóa
91627

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?