>> Lung linh Trung thu 2015 ở Long Hà
Dù chưa đầy đủ, tưng bừng bằng nhiều nơi khác, nhưng những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt tươi vui lấp lánh của các em nhỏ trong đêm rước đèn trung thu tại Trường tiểu học Đắk Nhau, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng sẽ trở thành ký ức đẹp của thiếu nhi nơi đây.
Cũng như ở thành thị, những ngày này không khí tết Trung thu đang rộn ràng tỏa khắp các thôn ấp, trường học khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Chiều chiều, các em nhỏ ở thôn Đăng Lang, xã Đắk Nhau tập trung ở nhà văn hóa thôn cùng chơi nhảy dây, đuổi bắt.
Từ tỉnh Tây Ninh đến thôn Thống Nhất, xã Đắk Nhau lập nghiệp, chị Nguyễn Thị Dầu bóc vỏ lụa hạt điều, chồng chị ai thuê gì làm nấy. Không đòi mẹ mua quà bánh, bé Nguyễn Thị Thanh Nhung, 10 tuổi, tự cắt giấy làm lồng đèn vui trung thu cùng các bạn.
Trong 2 ngày 26 và 27-9, Đội công tác xã hội của Trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Vầng trăng tuổi thơ” tại xã Đắk Nhau. Cách đây 2 tháng, 65 sinh viên của đội đã làm 1.500 lồng đèn, vận động thu gom ve chai ở ký túc xá gây quỹ mua 1.100 phần quà, bánh trung thu.
Chơi trò bịt mắt đập heo tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi, xã Đắk Nhau, em Thị My vui vẻ nói: Lần đầu tiên được chơi những trò dân gian này em rất thích, khi chơi thắng trò xếp lon trong thau nước, em còn được nhận quà là cây bút.
Đêm 14-8 âm lịch, tại Trường tiểu học Đắk Nhau, lãnh đạo UBND xã Đắk Nhau tặng 18 phần quà cho trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đoàn thanh niên tặng lồng đèn, thắp nến, gieo niềm vui tuổi thơ cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.
Tuyết Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026