Ngày H và T - chồng của cô yêu nhau, cha mẹ hai bên đều ngăn cản. Ban đầu là ba mẹ T chê H gầy yếu, khó lo toan cho gia đình. Nghe vậy, T cũng bị cha mẹ H “cấm cửa”. Nhưng không hiểu sao, khi cha mẹ hắt hủi T thì H lại đau lòng, muốn bù đắp nhiều hơn. Trong khi T nghe lời cha mẹ, lạnh nhạt với H thì cô lại bất chấp tất cả, đeo bám T mọi lúc mọi nơi. Có những lúc, T vui vẻ với đám bạn nên thẳng thừng đuổi H về, vậy mà cô vẫn nhẫn nhịn lẽo đẽo theo sau. Khi T “đòi hỏi”, H sẵn sàng dâng hiến với suy nghĩ, mình hết lòng vì T thì anh ấy sẽ suy nghĩ lại mà thương cô. Nhưng H càng một lòng một dạ thì T càng nhạt nhẽo, buông những câu làm cô tổn thương mà giờ nghĩ lại, H vẫn còn đau. Cô nhận ra một điều rằng, tình yêu như cái cây, không chăm sóc sẽ chết nhưng chăm chút quá độ nó cũng chết.
Khi cô thông báo có thai gần 3 tháng, T yêu cầu cô phá bỏ. Nghe lời nói lạnh lùng từ người yêu mà cô trào nước mắt. Người chị họ của T cũng là bạn của H đã động viên cô đừng ác với đứa bé, đồng thời báo cho gia đình T biết. Ba mẹ T đã gọi cô đến. Họ bảo, vợ chồng bác không ghét cháu, chỉ vì thấy cháu yếu đuối nên cũng ái ngại. Nhưng giờ đã có con với nhau thì hai bác sẽ sang nhà thưa chuyện với ba mẹ con. T cũng bị cha mẹ “dằn mặt”: Nếu mày không cưới thì đừng về cái nhà này nữa!
Gia đình hạnh phúc là điều ai cũng muốn hướng đến - ảnh internet
Nhà T nghèo nên cưới xong, vợ chồng cô “rồng rắn” về Bình Phước sinh sống. Thời con gái, cô học được nghề uốn tóc, gội đầu nên ban đầu cô đi cắt móng dạo rồi thuê nhà mở tiệm, nuôi chồng đi học lái xe. Sau 3 tháng học nghề, T bám trụ luôn với nghề lái xe thuê. Thấy cô toàn tâm toàn ý lo cho chồng con nên T cũng không cằn nhằn, nặng nhẹ với cô. Nhưng mặc cô chăm chút cho chồng con từ miếng ăn đến giấc ngủ, ngày sinh nhật của T cô cũng không quên mua quà thì T cứ hưởng thụ mà chưa bao giờ chia sẻ cảm xúc yêu thương với cô. Cứ mỗi lần mua quà cho T xong thì trong H luôn xáo trộn bao nỗi niềm, vừa háo hức về món quà thì lòng đã chùng xuống, tim thắt lại khi nghĩ về bản thân, nhất là có người khoe được chồng tặng món quà này, món đồ kia thì H càng tủi, chỉ biết nuốt lệ vào trong. Cô chia sẻ: “Em cũng không hiểu nổi bản thân. Chồng em giờ cũng có vẻ thương em hơn lúc yêu. Nhưng sau những cố gắng để có được anh ấy, giờ em lại rất mệt mỏi và muốn buông tay. Đôi khi còn có ước muốn quái đản là cầu mong chồng si mê một ai đó và bị người ta hắt hủi để hiểu cảm giác anh ấy từng gây ra cho mình trước đây, để được hả dạ. Sau 10 năm trải nghiệm, bài học đầu tiên mà em rút ra được chính là trước khi yêu ai thì phải biết trân trọng bản thân mình đã”.
Tình yêu thực sự làm cho người ta vui hơn, yêu đời hơn, tự tin hơn, hạnh phúc hơn. Còn H, vì yêu mà phải đánh mất bản thân, sống khác mình chỉ để vừa lòng người mình yêu. Sau bao sóng gió, H đã tự nhủ lòng, hãy biết thương yêu bản thân, sống đúng với bản tính của mình. Tình yêu là quý giá nhưng tình yêu có thể mất, vì thế đừng để đánh mất chính mình rồi ân hận suốt đời. Nếu ai đó lý trí một chút khi yêu để hiểu, một cánh cửa này khép lại thì sẽ có một (hay nhiều) cánh cửa khác mở ra để không rơi vào nỗi đau âm ỉ như H.
An Nhiên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026