Cha bị bệnh hiểm nghèo mất tháng 5-2014, chị em Phạm Thị Như Quỳnh và Phạm Trường Giang ở thôn Phú An, xã Phú Trung (Bù Gia Mập) giúp mẹ chăn bò để có thêm thu nhập cho gia đình. Đặc biệt, các em luôn khoác lên mình màu cờ, sắc áo hướng về biển đảo thân yêu.
Thay cho việc vui chơi ở các trung tâm văn hóa, những trẻ em ở Sóc La, xã Thống Nhất (Bù Đăng) lại đi mót điều mỗi ngày.
Thiếu sân chơi, trẻ em thôn Bù Ka 1, xã Long Hà (Bù Gia Mập) tìm những mảnh đất trống trong vườn để chơi các trò dân gian.
Tranh thủ gần 3 tháng hè, trẻ em thôn 2, xã Long Tân (Bù Gia Mập) đi chẻ hạt điều thuê để kiếm tiền mua quần áo, sách vở chuẩn bị cho năm học mới.
Đông Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026