BP- Cần cù, siêng năng, kiên trì, cẩn thận, khéo léo là những đức tính có ở anh Phạm Ngọc Vỹ (xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú). Đây cũng chính là lý do anh gắn bó với nghệ thuật cây cảnh và sở hữu một quần thể cây cảnh với trên dưới 200 tác phẩm.
Ban đầu đơn giản chỉ là mong muốn có một khuôn viên mát mẻ để làm dịu đi cái nắng nóng của mùa khô, anh Vỹ ươm trồng và tự tay cắt tỉa, tạo dáng những tiểu cảnh dễ trồng, dễ kiếm như linh sam, nguyệt quế, kim quýt, cần thăng... Tuy chưa đẹp nhưng các tác phẩm đầu tay mang lại niềm vui khiến anh Vỹ quyết tâm làm cho được bằng người ta. Cứ thế, anh không ngại học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm của anh em, bạn bè, tham khảo tài liệu, tạp chí, tích lũy kiến thức áp dụng cho vườn cây cảnh.
Theo anh Vỹ, giá trị nghệ thuật của cây cảnh được đánh giá theo các tiêu chí “nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ tán”. Nét độc đáo của cây cảnh thể hiện ở vẻ sần sùi, nứt nẻ, rêu phong (cổ), đường nét, hình dáng lạ (kỳ) và đặc biệt là nét đẹp hài hòa, tổng thể từ bệ, gốc, thân cành, ngọn lá (mỹ). Ở mỗi cây cảnh là một thể thống nhất, có hình khối rõ ràng, sức sống mãnh liệt, thể hiện cốt cách, khát vọng của con người, gửi gắm những triết lý sâu xa, thông điệp của nghệ nhân với người thưởng ngoạn.
Dẫn chúng tôi đến một góc của vườn cây, anh Vỹ giới thiệu đó là mô hình làng quê xưa với cây đa, bến nước, sân đình; ruộng đồng chồng cày, vợ cấy, sơn thủy hữu tình... Tất cả như một bức tranh sống động để nhắc nhở con cháu nhớ về quê cha, đất tổ - nơi chôn nhau cắt rốn của anh chị (vợ chồng anh Vỹ vốn là người miền Bắc). Ấn tượng nhất vẫn là những bộ đế (rễ) cây sanh chằng chịt, gân guốc gắn bó với nghiệp cây cảnh tương đương với bề dày kinh nghiệm của anh Vỹ, được phối cùng với đá da voi loại đá được anh ra tận Ninh Bình, Thanh Hóa lựa chọn mua về, trị giá từ 100-500 triệu đồng. Giá trị về mặt kinh tế là rất lớn, song theo anh Vỹ, giá trị hơn cả là sự hấp dẫn đến kỳ lạ của cây cảnh, nó làm cho người ta sống vui hơn, khỏe hơn, trong sáng, nhân từ và đối xử với nhau thân thiện hơn. Trong thế giới tự nhiên, sự can thiệp của con người theo đúng hướng sẽ tạo ra những sản phẩm nghệ thuật đẹp, mang lại một môi trường sống trong lành, thỏa mãn nhu cầu của con người, cũng giống như những đứa trẻ được uốn nắn, dạy dỗ từ bé và không trái với quy luật tự nhiên sẽ trở thành những công dân hoàn thiện về nhân cách, sống có ích.
Ngoài cây cảnh, anh Vỹ còn sở hữu một khối tài sản quý là bộ sưu tập gốm sứ và đồ dùng xưa, kỷ vật chiến tranh, như: chén, đĩa, bình, mâm, trống đồng, cối xay, cày, bừa, máy tính cơ... Tất cả được anh sắp xếp theo thứ tự thời gian, vừa đẹp mắt vừa khoa học.
Bùi Văn Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026