Thứ 7, 07/02/2026 21:35:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 13:48, 23/06/2015 GMT+7

Hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

Thứ 3, 23/06/2015 | 13:48:00 409 lượt xem
BP - Những năm gần đây, công nghệ thông tin phát triển khá nhanh, mạng xã hội trở nên phổ biến, đem đến cho người sử dụng những lợi ích thiết thực. Nước ta cũng kịp thời hội nhập, tiếp thu những thành tựu của công nghệ ứng dụng vào các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến mặt trái của vấn đề để không làm mất đi nét truyền thống của dân tộc và sự trong sáng của tiếng Việt.

Thời tôi còn là học sinh phổ thông, ngôn ngữ chính để trình bày trong các bài học là tiếng Việt và chúng tôi được học ngoại ngữ là tiếng Nga hoặc tiếng Anh, tiếng Pháp, và cũng phân biệt được rằng ngoại ngữ nào nên sử dụng trong hoàn cảnh nào. Bây giờ cùng với đòi hỏi về xu thế hội nhập, lớp trẻ được khuyến khích theo học ngoại ngữ để giao tiếp và mở rộng cơ hội việc làm thì lại có những người sử dụng ngoại ngữ không phù hợp mà chúng ta hay gọi nôm na là tiếng lóng.

Ngày nay khi vào một quán nước dành cho giới trẻ không khó khăn gì để tìm ra những câu tiếng lóng đại loại như “cậu A trông “men” không chịu được” (khen cậu bé có vẻ đẹp rất đàn ông), rồi là “style” (phong cách) của ca sĩ B hết chỗ chê”... không chỉ vị thành niên mà những người trưởng thành cũng dần chen những tiếng lóng vào câu nói thường ngày như “công ty mình làm việc rất “pro” (chuyên nghiệp), các khâu đều “auto” (tự động) hết, “mẫu áo này đang “hot” (thịnh hành) lắm nha”, “thế đi dự tiệc mà không “make up” (trang điểm) à?... nghe một hồi, người nghe như bị tung hỏa mù nếu không có kiến thức về tiếng Anh.

Nếu chỉ là những tiếng lóng xen vào giữa các câu chuyện phiếm thì cũng có thể tạm chấp nhận. Nhưng một khi đã được nói, viết ra cho cả triệu người xem trên các phương tiện thông tin đại chúng thì việc chen tiếng Việt và tiếng nước ngoài giống như ăn cơm chiên mà chan canh vậy. Tôi vẫn thường đọc một tờ báo lớn dành cho phụ nữ hàng tuần, có một tác giả tôi rất khâm phục vì có những bài viết sắc bén về các nhân vật trong giới giải trí, ấy vậy mà mới gần đây, tôi đọc bài viết của cô, viết về một cô người mẫu có những câu đọc xong tôi thấy như mắc nghẹn. Cụ thể, “câu chuyện của T “link” tới một cảm giác rất lạ”, “T rất sòng phằng trong chuyện tiền bạc nên dù đi chơi với bạn trai cô vẫn sẵn sàng “share” một phần kinh phí”, “T thường đi du lịch để “refresh” lại bản thân”. Đây không phải là những ngôn từ chính thống mà các nhà báo hay sử dụng trong bài viết của mình, tôi không hiểu vì sao những từ ngữ này lại được đan xen một cách lộn xộn như vậy?

Trong những năm gần đây, ngành giáo dục thường tổ chức cho học sinh tiểu học thi giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trong khi chúng ta đang dạy các em giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp về sử dụng tiếng Việt thì người lớn lại đang dần dần tây hóa tiếng Việt. Học ngoại ngữ để hòa nhập với xu thế của thế giới là cần thiết, tuy nhiên chúng ta cần sử dụng đúng cảnh, đúng người. Hãy giữ vững sự trong sáng của tiếng Việt, đừng để tạo ra một thứ ngôn ngữ lai căng mà khi người Việt nói chuyện với nhau lại phải cần đến...người phiên dịch!         

Lê Thị Nam Phương

  • Từ khóa
91229

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?