Thứ 7, 07/02/2026 23:38:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:18, 25/03/2015 GMT+7

Cải tiến trong đám cưới - vui không nổi!

Thứ 4, 25/03/2015 | 15:18:00 247 lượt xem
BP - Theo đúng phong tục thì ngày hôm trước lễ vu quy, có một nghi lễ mang tên “Lễ xuất giá”. Lúc này cô dâu lạy bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân trong gia đình, sau đó người thân tặng quà, tiền cho cô dâu. Việc tặng quà này chỉ diễn ra trong nội bộ gia đình, dòng tộc, không có sự chứng kiến rộng rãi của người ngoài.

Mấy năm gần đây, nhiều gia đình tổ chức đám cưới không theo nghi lễ truyền thống, mà “cách tân” theo kiểu tổ chức lễ xuất giá chung với lễ vu quy nên gây không ít phiền toái cho người tham dự lễ cưới. Các quý quan khách có cảm giác lễ cưới biến thành một vở diễn sân khấu cố tình chơi nổi, chơi trội khoe sự giàu sang của dòng họ nhà hôn thê, hôn phu.

Trên sân khấu, họ hàng nhà cô dâu đứng đông nghịt, tranh nhau tặng quà. MC luôn miệng đọc tên chú Nguyễn Văn A là chú thứ năm của cô dâu ra trao tặng cô dâu 3 chỉ vàng, rồi cô Nguyễn Thị B ra trao tặng cô dâu một chiếc lắc vàng 5 chỉ, chị Trần Thị C là chị thứ ba ra trao tặng... Danh sách đọc cứ dài ra mãi bởi họ hàng đông. Nghe giới thiệu như vậy, quý khách không hướng về sân khấu thì mất lịch sự, thiếu tôn trọng gia chủ mà nếu hướng về thì dừng tiệc 30-40 phút là cái chắc. Vị trí bàn ở xa sân khấu thì không sao, chứ ở ngay sân khấu mà không ngó lên thì cũng ngại.

Có người bạo miệng nói rằng “mẽ”, “khoe của”, xem ra cũng có cơ sở. Việc tặng quà, tiền của người thân là nghi lễ riêng diễn ra trước đó tại gia đình không ồn ào, náo nhiệt mà cảm động, sâu sắc. Nếu biến tướng, cách tân như trên thì rốt cuộc lễ cưới tại hôn trường biến thành lễ trao tặng quà trong nội bộ dòng tộc, chứ đâu phải một cái lễ để cho quan viên hai họ cùng chung vui tiệc rượu, hoan hỷ chúc mừng.

Một điều vui không nổi nữa là trong tiệc cưới, các “ca sĩ” khi lên sân khấu đều cất lời gửi tặng bài hát chúc mừng cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc. Nhưng lại toàn hát những bài u sầu, thất tình, ảo não. Chưa hết, quan khách còn phải nghe một hoạt động ngoài lề của MC đám cưới khi liên tục quảng cáo cho nhà hàng A, hay B, thay mặt nhà hàng chúc quý quan khách ăn ngon miệng. Thật hết chỗ nói.

Nhật Hạ

  • Từ khóa
91121

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?