
Ảnh minh họa
Trò chơi bịt mắt bắt dê thường được tổ chức trong các ngày vui (hội đầu xuân, trung thu...) hoặc các cuộc chơi thể thao - văn hóa dân dã. Ông cha ta tài hoa đã để lại một tài sản văn hóa thật thanh tân. Năm nay xuân Ất Mùi, lại nhớ bức tranh Đông Hồ Bịt mắt bắt dê. Một đôi trai gái được bịt mắt, dáng điệu ngộ nghĩnh. Chiếc áo tơi lá lòe xòe. Bước chân loạng choạng làm rung cái chuông nhỏ đeo ở cổ chân. Con dê cũng được mặc áo tơi và đeo chuông. Người xem cổ vũ cho cặp chơi cuồng nhiệt. Giải thưởng mùa Xuân đang đợi chờ. Khán giả cười rộ khi những bước chân dò dẫm trên mặt đất bên chiếc hố nhỏ. Con dê thì hồn nhiên. Đôi trẻ lại xuân sắc, không hiểu bắt con dê hay tìm đến nhau trong hội xuân. Quang cảnh vừa vui nhộn vừa căng thẳng, vừa hồi hộp. Tưởng như các trò chơi chỉ dành cho con trẻ nhưng thật ra mọi lứa tuổi đều yêu thích.
Bức tranh Đông Hồ Bịt mắt bắt dê như có dòng xuân vĩnh cửu, đất nước muôn đời trẻ mãi, tươi mãi!
Nguyễn Lê Thanh Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026