Thứ 4, 05/11/2025 08:59:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:12, 06/11/2014 GMT+7

Đi chợ phiên đồ xưa giữa lòng Hà Nội

Thứ 5, 06/11/2014 | 16:12:00 496 lượt xem
BPO - Trong khoảng không gian nhỏ, yên tĩnh, hàng nghìn thứ vật dụng cổ xưa sẽ gợi lại những ký ức tươi đẹp nhất cho bất kỳ người khách nào đến đây. Đó chính là phiên chợ đồ xưa, hoạt động vào các buổi sáng thứ bảy hàng tuần, nằm trong một con ngõ nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.
Chắc hẳn sẽ có nhiều người không khỏi bồi hồi khi nhìn thấy hai vật dụng này: Chiếc bàn là than và ampe kế thời xưa.Từ khoảng 8 giờ sáng, khu chợ phiên bé nhỏ nằm lọt thỏm bên dưới số nhà 456 Hoàng Hoa Thám đã chật ních những người đam mê sưu tầm đồ cổ, khách du lịch, hay đơn giản chỉ là những người muốn tìm lại ký ức về những ngày tháng xa xưa.Mặc dù chỉ nằm trong khuôn viên của Lư trà quán, có diện tích khoảng 400-400 mét vuông, nhưng khi đến đây, nhiều người sẽ được sống lại không khí của những ngày tháng xưa, qua các vật dụng đã quá đỗi quen thuộc trong thời kỳ bao cấp như bát đĩa sắt tráng men xanh, đèn dầu, mâm đồng, nồi Liên Xô... Không chỉ đến đây mua bán, khách tới đây còn có thể trao đổi các món đồ, vật dụng cổ với những người bán hàng.Tiền xu cổ ở phiên chợ đặc biệt này có rất nhiều loại, niên đại. Tuy nhiên, phần lớn những người chủ hàng thường không phân loại mà bán theo số lượng hoặc khối lượng.Một người khách mua hàng đang chọn tiền xu.Tờ tiền giấy mệnh giá 20 đồng, được lưu hành trong những năm 1947-1948.Không chỉ có các loại tiền cổ, tại phiên chợ này, có thể dễ dàng bắt gặp những tấm tem phiếu từ thời bao cấp. Trong ảnh là hai loại phiếu vải, được phát hành năm 1979 tại TP Hồ Chí Minh.Khách đến mua - trao đổi hàng tại đây đều tỏ ra kinh nghiệm và sành sỏi. Hầu hết những người này đều mang theo những vật chuyên dụng để thẩm định sơ qua chất lượng món hàng muốn mua. Trong ảnh là một người đàn ông đang đánh giá chiếc đồng hồ đeo tay cổ qua số seri sản xuất.Một gian hàng quân dụng cũ tại chợ. Ở đây bày bán đủ loại trang thiết bị thời chiến tranh như máy thu phát sóng vô tuyến điện, vỏ đạn các kích cỡ, bi-đông, ca-men, túi cứu thương.Những thiết bị thu phát sóng quân dụng cũng được bày bán rộng rãi. Chủ “gian hàng” đồ quân dụng cũ này cho biết, giá cả của các loại thiết bị này dao động trong khoảng 1,2 đến hơn hai triệu đồng/chiếc, tùy theo loại trang bị cho xe jeep, xe tăng.Những trang thiết bị tại đây được bảo quản rất tốt. Trong ảnh là mảnh phiếu còn rất mới, trên đó ghi rõ số hiệu của một chiếc bi-đông quân dụng.Một cây đàn vĩ cầm cổ được rao bán tại đây. Mặc dù đã bị hỏng nhiều bộ phận, nhưng chủ nhân của cây đàn nhất định không chịu bán với giá dưới hai triệu đồng.Chiếc radio này được người bán giới thiệu là đã có “tuổi đời” khoảng trên dưới 50 năm. Tuy vậy, nhiều người đã rất ngạc nhiên khi chiếc radio vẫn hoạt động tốt, phát ra âm thanh khá lớn và rõ ràng. Những chiếc radio ở thời kỳ này thường có thể chạy bằng cả nguồn điện dân dụng và pin.Hai kiệt tác của công nghệ nhiếp ảnh thế kỷ trước: Leica và Yashica-D. Cả hai chiếc máy ảnh này cổ đều được giữ gìn rất cẩn thận, vẫn còn đầy đủ phụ kiện như hộp đựng bằng da, nắp ống kính.Các gian hàng kỷ vật thời chiến luôn tập trung đông người xem nhất phiên chợ. Theo chia sẻ của các chủ hàng, nhiều người đến đây mua đồ là những cựu chiến binh, y tá... muốn tìm lại kỷ vật đã lưu giữ một thời kỷ niệm đẹp của họ trong bão lửa, bom đạn của chiến tranh.Một ông bố trẻ dẫn con trai đi chợ phiên đồ cổ cuối tuần.

Nguồn NDĐT

  • Từ khóa
90955

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?