Buổi chiều cuối tuần, tại một ngôi nhà nhỏ nằm khuất trong hẻm ở tổ 4, khu phố Suối Đá, hơn chục chàng trai độ tuổi 18-20 hào hứng tập luyện các tiết mục múa lân chuẩn bị cho ngày tết Trung thu sắp tới.
Tiết mục lân leo cột đang được các thành viên chú trọng tập luyện
Lê Văn Sang, một thành viên đội lân, cho biết: Gần một tháng nay, cứ 5 giờ chiều chúng em tập hợp lại cùng đánh trống, xập xèng thanh la, múa lân và tập dượt những bài biểu diễn để phục vụ tết Trung thu sắp tới. Hiểu rõ nhiệm vụ “ông Địa”, Sang hớn hở bộc bạch: “Múa lân thông thường đi theo tiếng trống, vào chào gia chủ, múa, ngủ chớp mắt và đánh trống ra... với những bài chúc phúc. Trong các màn trình diễn múa lân không thể thiếu ông Địa. Đó là một người bụng phệ (được độn vải), tay cầm quạt giấy to phe phẩy, đeo mặt nạ ông Địa đi theo giỡn lân, giỡn khách xem múa hoặc mua vui cho gia chủ. Ông Địa được dân gian cho là hiện thân của đức Phật Di Lặc lúc nào cũng tươi vui, hiền lành. Khi ông Địa và con lân đi đến đâu là đem phúc tới đó nên nhà nào cũng hoan hỉ đón chào. Ông Địa chủ yếu cùng lân múa, phe phẩy chiếc quạt to, ru lân ngủ hoặc đánh thức lân dậy, thậm chí vuốt ve lân để thể hiện tình cảm đầm ấm, vui vẻ. Em được chọn biểu diễn ông Địa nên luôn tập luyện và cố gắng hóa thân thật giống”.
Cũng ở tuổi 18, Văn Phú Cường (ở phường Tân Bình, là thợ cắt tóc) chung niềm đam mê múa lân. Từ thời học cấp 2, Cường đã tham gia lớp học múa lân và dự định sẽ thành lập đội lân sư rồng. Cường cho biết: Em chỉ tham gia múa lân vào các dịp lễ, tết nên niềm đam mê này không ảnh hưởng tới công việc đang làm. Hơn 3 năm nay, em đã tập hợp những bạn cùng sở thích tự mua sắm đạo cụ, trang phục về biểu diễn. Ban đầu, kinh phí và kỹ thuật hạn chế nên chúng em múa một đầu lân, đến nay đã tăng lên 3 đầu lân với nhiều tiết mục khác nhau. Tay trống đòi hỏi em phải tập luyện kỹ hơn để các bạn múa lân dễ dàng biểu diễn.
Nhóm của Sang thường về TP. Hồ Chí Minh mua sắm đạo cụ. Sang cho biết: Mỗi bộ đồ lân mua ở Chợ Lớn, có giá gần 4 triệu đồng và phải ứng tiền ba mẹ mua thiết bị biểu diễn. Sau khi diễn, tiền chúng em nhận được một ít để liên hoan còn lại hùn vào mua sắm dụng cụ mới.
Chưa có nghề nghiệp, chỉ ở nhà phụ ba mẹ làm vườn rẫy nhưng Nguyễn Văn Vũ (ở phường Tân Thiện) lại theo đuổi niềm đam mê múa lân. Vũ kể: “Hồi cùng học trường THCS Tân Xuân, em và Sang đã rủ nhau đi học múa lân ở đội lân sư Thiên Mệnh Đường (TX. Đồng Xoài). Chúng em học được hơn một tháng và xin đi theo các đợt múa lân ở các huyện, thị xã trong tỉnh như Bù Đăng, Phước Long, Chơn Thành, thậm chí lên Đắk Ơ (Bù Gia Mập)... Sau đó, chúng em quyết tâm mua đạo cụ để tự tập luyện và đi biểu diễn riêng. Hơn 3 năm nay chúng em tự đi biểu diễn ở thị xã Đồng Xoài, Phước Long và Bù Đăng. Ở đâu chúng em cũng nhận được sự chào đón của gia chủ và khách đi đường. Đặc biệt là niềm vui của nhiều em nhỏ làm chúng em rất hãnh diện”. Vũ cho biết thêm: Múa lân đòi hỏi sự khéo léo, uyển chuyển của các “diễn viên”, đồng thời là sự phối hợp ăn ý từ người đánh trống, thanh la, đầu lân... đến ông Địa. Tất cả phải tập luyện kỹ và thực hành nhuần nhuyễn trước khi đi biểu diễn. Năm nay, chúng em sẽ có thêm tiết mục múa lân leo cột.
Thị xã Đồng Xoài hiện có gần 50 đầu lân biểu diễn trong các dịp tết Trung thu, tết Nguyên đán hay các dịp lễ đặc biệt. Là môn nghệ thuật dân gian cổ truyền đã từng bị quên lãng, song hiện múa lân đang sống lại bởi được nhiều bạn trẻ đam mê.
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026