Thứ 3, 04/11/2025 14:11:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:49, 16/02/2014 GMT+7

Xem bói đầu năm, hủ tục cần được xóa bỏ

Chủ nhật, 16/02/2014 | 14:49:00 4,182 lượt xem

Những ngày đầu năm mới, ngoài các khu du lịch, vui chơi thu hút nhiều người dân đến tham quan, còn có một nơi cũng thu hút đông người đến, đó là nhà thầy bói. Tùy từng hình thức như: Bói bài, bói chỉ tay, bói tiền, chữ viết... mà giá xem cũng khác nhau, thấp nhất là 50 ngàn đồng/lần xem. Đây có thể là “nghề” kiếm thu nhập cao trong những ngày đầu xuân.

Khách ngồi tràn ra ngoài hiên nhà cô Ngọc để đợi đến lượt mình vào xem bói

Tiền buộc dải yếm bo bo
Trao cho thầy bói đâm lo vào mình.

Đó là câu ca dao mà ông bà từ xưa đã đúc kết nói về một số người chi tiêu hết mức tiết kiệm, sau đó đem hết đi “nuôi” thầy bói để “mua lo” vào mình. Thế nhưng, mặc những lời khuyên của tiền nhân, việc đi coi bói những ngày đầu năm mới đã trở thành thông lệ.

MUA LO VÀO NGƯỜI

Từ thị xã Đồng Xoài về hướng ấp 4, xã Tân Thành, đường vào Bệnh xá K23 hỏi nhà cô Ngọc xem bói ai cũng biết. 9 giờ sáng, ngoài sân đã có khoảng 20 người ngồi chực chờ được “diện kiến” cô. Trong căn phòng chật hẹp nghi ngút khói nhang, một phụ nữ trạc 50 tuổi, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo, bàn tay đang xỉa lia lịa những lá bài tây để gieo quẻ cho một phụ nữ trẻ. Chúng tôi vừa đặt chân vào phòng, những người ngồi đợi trước nói: “Các em chắc phải đợi đến chiều rồi, chị xuống từ 6 giờ sáng mà vẫn chưa coi được, đông quá”.

Không quản đường xa, từ 6 giờ sáng, chị H, nhà ở xã Nghĩa Trung (Bù Đăng) đã xuống nhà cô Ngọc để xem bói cho cả nhà. Chị H cho biết: “Nghe bạn mách cô Ngọc được Bà chúa xứ độ mạng xem hay lắm, nên cũng tò mò đến xem. Chưa biết vận mệnh thế nào nhưng ngồi vật vờ từ 9 giờ sáng đến giờ (1 giờ chiều - PV) vẫn chưa đến lượt mình”. Không riêng chị H mà rất nhiều người từ tỉnh Bình Dương, huyện Chơn Thành, thị xã Phước Long... cũng ngồi chờ từ sớm. Người thì ngồi ghế đợi, có người mệt quá nằm trên những chiếc võng được gia đình cô mắc sẵn.

Bước ra từ căn phòng của cô Ngọc, chị X - một phụ nữ khá trẻ được những người ngồi chờ xúm vào hỏi thăm: Cô xem có trúng không? Chị X chán nản, cô phán rằng năm nay công việc, gia đình không tốt. Cô nói em bị duyên âm theo, đáng lẽ lấy chồng cách đây 5 năm. Từ giờ đến hết tháng Giêng âm lịch phải làm lễ cắt duyên âm thì may ra lấy được chồng. Lễ cắt duyên do em tự chuẩn bị gồm các thứ như: Ít tóc rối, móng tay, móng chân, ít vải đồ lót, bộ gương, lược, 12 bộ hình nhân thế mạng, một đĩa tam sên có một quả trứng luộc cắt ba, một miếng thịt và 3 con tôm. Trộn tất cả với gạo, muối hột ra ngã ba đường cúng vào ngày lẻ (đối với thân chủ có tuổi chẵn) và ngược lại. Dường như chưa đủ tin cô N, chị X kể lại: Năm ngoái đi xem cô cũng nói vậy, về cúng để tháng 12 lấy chồng, em làm rồi mà năm nay vẫn vậy?!

Cách nhà cô Ngọc không xa là nhà của cô Hảo. Cô Hảo được nhiều người tìm đến nhờ “tài” xem bói nhìn chỉ tay đoán vận mệnh cả năm, có khi là cả đời. 2 giờ 30 phút chiều, vừa chạy xe vào cổng, chúng tôi được những người nhà của cô Hảo tận tình dắt xe, cất giữ cẩn thận và nói: “Sao đi trễ vậy em, quá chừng người ở trong rồi, vào nhanh đi”. Đang phân vân chưa biết nên vào hay không thì một phụ nữ tên Trâm, nhà ở xã Nha Bích nói: “Chị xem rồi, đúng đâu chả thấy, cô nói toàn những cái gì khó hiểu, bảo chị phải đặt lễ dâng sao giải hạn hết 2 triệu đồng. Chị cười trừ và nói không mang đủ tiền, chị hẹn dịp khác”.

ĐẦU NĂM HỐT BẠC

Như một thói quen, không biết các “cô”, các “thầy” phán thế nào nhưng xem bói dịp cuối năm và đầu năm mới đã tồn tại từ rất lâu và người tin lời các “thầy”, “cô” đã bỏ công việc đi xem trước tương lai của mình không ít. Nhà cô Ngọc mở cửa từ ngày mồng 1 tết để đón khách. Những ngày cao điểm, cô xem từ sáng sớm đến 8 giờ tối mới nghỉ, có ngày cả trăm người.

Ngồi chờ chưa đến 10 phút, đã có thêm 4 vị khách đến nhờ cô Hảo xem bói. Trong nhà, người ngồi vòng trong, vòng ngoài vây kín cô. Trên bàn, cô Hảo đang xem chỉ tay, thỉnh thoảng lại nghe điện thoại của khách hẹn ngày đến gieo quẻ. Một chị ngồi kế bên nói: “Hôm qua tôi đã phải chờ đến 3 tiếng mà vẫn chưa đến lượt, phải về. Hôm nay nhất định phải chờ xem bằng được”.

Theo quan sát của chúng tôi, khách đặt thấp nhất là 50 ngàn đồng lên đĩa trước mặt cô hoặc bỏ vào thùng kế bên cho một lượt xem, chưa kể trường hợp gửi tiền để mua lễ cúng giải hạn. Tháng Chạp và tháng Giêng là những tháng cao điểm, các thầy bói hoạt động với lượng khách trung bình 30 người/ngày. Làm phép tính đơn giản, các thầy sẽ đút túi khoảng 1,5 triệu đồng/ngày.

Trên địa bàn tỉnh đang xuất hiện khá nhiều “cô”, “thầy” hành nghề xem bói. Lệ xem bói cuối năm và đầu năm phần nào thỏa mãn tâm lý tò mò muốn biết trước sự việc xảy ra trong tương lai. Nhưng người xưa có câu “xem bói ra ma, quét nhà ra rác”. Thực hư khả năng của các “cô”, các “thầy” có lẽ chỉ có các “thánh” mới biết. Vì thế, trước khi tin vào những “chùm sung” sẽ rụng trong tương lai hãy cẩn thận kẻo “mất tiền mua buồn phiền vào thân” từ lời các “cô”, các “thầy” phán.   

T. Thủy - T. Nga

  • Từ khóa
90733

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?