Theo lời ông Cao Xuân Phượng, người dân sống tại đây 30 năm thì ngày trước Đập Bà Mụ chỉ là một con lạch nhỏ, nước róc rách chảy quanh năm suốt tháng từ các khe núi xuống. Để phục vụ cho người dân qua lại thuận tiện, có một người dân tên Trung đã dựng một cây cầu nhỏ bắt ngang qua con lạch này. Sau này, đập được xây dựng để ngăn dòng, cung cấp nước tưới tiêu cho người dân quanh vùng. Năm 2015, Công ty TNHH cấp nước Đồng Phú xây nhà máy để cung cấp nước sạch phục vụ cho nhân dân.
Hiện nay, để đến Đập Bà Mụ, du khách phải đi ngang Đảo Yến Sơn Hà. Đây là khu du lịch sinh thái “mới toanh” với nhiều trò chơi, hoạt động trải nghiệm lành mạnh, tận hưởng sự hoang sơ và thuần khiết của thiên nhiên.
Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại trong chuyến đi thực hiện chương trình Hành trình Bình Phước, chuẩn bị ra mắt khán giả trên kênh BPTV1 của Đài PT-TH và Báo Bình Phước vào đầu tháng 10 tới.
Toàn cảnh Đập Bà Mụ chụp từ trên cao
Ở góc nhìn từ Khu du lịch Đảo Yến Sơn Hà, Đập Bà Mụ rất nên thơ. Du khách sau khi tham quan, có thể dừng chân tại Đảo Yến và ngắm cảnh, thưởng thức đặc sản tươi sống được chính người dân trong vùng đánh bắt
Đến mùa, sen ở đây nở rất đẹp và là view được nhiều du khách chọn để check in
Du khách có thể tìm hiểu truyền thuyết về tên gọi Đập Bà Mụ qua lời kể của người dân địa phương sống gần đó. Trong ảnh là ông Cao Xuân Phượng đang giới thiệu cho du khách về Đập Bà Mụ
Và trải nghiệm cách chế biến đặc sản hạt điều Bình Phước cháy mắm tỏi. Trong ảnh là MC Nguyên Khang và diễn viên Lê Bê La thưởng thức món ăn ngay tại vườn điều của người dân

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026