Ông Vi Văn Sáu, (1976) dân tộc Thái, ở thôn 7, xã Đồng Nai cho biết, ngày thường có hàng trăm, ước tính tăng lên 1.000 lượt người tham quan trảng cỏ ngày lễ. Du khách đến trảng cỏ thường tổ chức cắm trại, vui chơi trong các cánh rừng và ven hồ để tận hưởng khí hậu trong lành.
Anh Nguyễn Hữu Định, 46 tuổi, ở đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Năm nay tôi đưa gia đình đi du lịch dã ngoại cảnh quan, môi trường thiên nhiên hoang sơ để trốn khỏi cái nắng nóng, ngột ngạt ở thành phố. Và tôi chọn Bù Lạch là bởi cảnh quan đẹp, khí hậu trong lành”.
Sau đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi lại tại Bù Lạch - Thác Voi trong ngày 30-4-2019:
Nhiều nhóm từ 5 đến 7 người lớn và trẻ em trải bạt ngồi vui chơi, ăn uống, ca hát…
Một số du khách chọn cách cắm trại, dựng lán ven hồ nước để có khoảng không gian rộng ngắm nhìn phong cảnh hữu tình
Nhiều du khách chọn Thác Voi là điểm thư giãn cho gia đình và người thân

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026