Arbez Hotel là khách sạn 2 sao nhỏ nằm ở thị trấn vùng biên La Cure, cách thành phố Geneva chừng 5km về phía bắc. Một nơi nhỏ đẹp, ấm cúng, xây dựng từ thế kỷ XIX theo phong cách cổ với dầm gỗ, nhà bếp kiểu nông thôn, trở thành điểm đến lý tưởng cho những người mê trượt tuyết.

Thoạt nhìn, Arbez Hotel không có gì quá đặc biệt ngoại trừ một chi tiết nhỏ. Nhờ vị trí khác biệt nằm trên biên giới giữa Pháp và Thụy Sỹ, nên chỉ ở nơi này, du khách được đặt chân cùng lúc hai quốc gia. Thậm chí, phòng ăn, nhà bếp, khu đồ lưu niệm, hành lang và một số phòng đã vượt qua đường biên giới quốc tế.
Nhìn lại dấu mốc lịch sử, năm 1862, chính phủ Thụy Sỹ và Pháp đồng thuận cùng nhau phân chia lại đường biên giới. Cụ thể, một phần diện tích của La Cure thuộc sở hữu của người Thụy Sỹ và phần dải đất thung lũng Dappes gần đó là của nước Pháp.


Lợi dụng điều này, một người dân địa phương có tên Monsieur Ponthusn rất nhạy bén xây dựng tòa nhà tại khu vực chung với ý định kinh doanh xuyên biên giới. Tòa nhà được dựng lên trước thời điểm thỏa thuận ký kết. Công trình có quầy bar thuộc phía Pháp, còn cửa hàng tạp hóa thuộc đất của Thụy Sỹ.
Đến năm 1921, một người có tên Jules-Jean Arbeze đã mua lại tòa nhà và biến nó thành khách sạn Franco-Suiss. Đường phân cách Thụy Sỹ và Pháp đi ngang qua tòa nhà. Biên giới quốc tế thậm chí chạy qua một số phòng ngủ của khách sạn. Một số phòng nằm ở Thụy Sỹ, nhưng nhà tắm lại ở Pháp. Điều này tạo nên nét thú vị độc đáo không nơi nào có được.

Nhờ vị trí đặc biệt nên nơi này từng lưu truyền câu chuyện có thật trong lịch sử. Vào thời điểm thế chiến thứ 2, Pháp đang bị Đức quốc xã chiếm đóng, trong khi đó, Thụy Sỹ là quốc gia trung lập. Bởi vậy, binh lính Đức khi vào khách sạn này có thể vô tư đi lại trên đất Pháp, nhưng không được làm điều đó ở đất Thụy Sỹ.
Chính vì thế, những người tị nạn và kẻ đào tẩu lợi dụng sơ hở này trốn trên các căn phòng ở tầng 2. Do khách sạn chỉ có duy nhất một cầu thang lên tầng 2. Nhưng cầu thang này cũng ngăn đôi. Lính Đức chỉ đi được vài bậc thuộc về Pháp, những bậc còn lại đều thuộc Thụy Sỹ nên không thể bước qua. Bởi vậy, người tị nạn sống trên tầng 2 nhờ vậy mà an toàn.

Năm 1962, khách sạn Arbez Hotel được lựa chọn làm nơi tổ chức ký Hiệp định Evian để trao trả độc lập cho Algeria.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026