Đoàn đi qua nhiều vùng đất, miền quê. Cho dù vết thương mà bọn diệt chủng Pôl Pốt - Iêng Sari để lại còn hằn sâu trong ký ức nhiều người dân Campuchia, trong đó có anh Sok Đra, hướng dẫn viên của đoàn, nhưng mọi người trong đoàn đều cảm nhận được người dân đất nước Biển Hồ rất thân thiện, mến khách, chất phác và đáng yêu. Họ luôn nở nụ cười mỗi khi gặp du khách nước ngoài, sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn tận tình về phong tục, tập quán, lối sống của dân tộc Campuchia.
Niềm vui, hạnh phúc đã đến từ nụ cười không chỉ ở ngôi đền cổ Bayon mà còn trên gương mặt mỗi người dân, du khách khi đến với Campuchia. Những nụ cười làm hồi sinh đất nước của cố đô Angkor cổ kính và huyền bí. Và dưới đây là khoảnh khắc của những nụ cười rạng rỡ phóng viên Báo Bình Phước ghi lại.
Nụ cười du khách khi tham quan đền Angkor Wat
Tượng “Nụ cười hạnh phúc” trong đền Bayon luôn là điểm thu hút du khách đến lưu hình kỷ niệm
Nụ cười quyến luyến của nhân viên khách sạn Lucky Angkor
Học sinh THPT ở Xiêm Riệp tươi vui cùng du khách vào tham quan đền Angkor Wat
Không chèo kéo khách du lịch, 2 người bán hàng Campuchia cười trìu mến, thân thiện và giới thiệu đặc sản nước thốt nốt ở Angkor Wat bằng 6 thứ tiếng
Khách nước ngoài du lịch Campuchia tình cờ gặp nhau, vui vẻ, thân thiện ở Prey Veng
Sỹ Hòa

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026