Thứ 4, 05/11/2025 08:12:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:55, 10/04/2016 GMT+7

Những cái khác lạ ở Campuchia

Chủ nhật, 10/04/2016 | 14:55:00 1,057 lượt xem
BP - Campuchia là đất nước có nền văn hóa cổ đại cùng nhiều công trình vĩ đại. Hiện Campuchia có hai tuyến du lịch nhưng tuyến Xiêm Riệp - Phnôm Pênh là nhiều người đi hơn. Tuyến này, người ta được chiêm ngưỡng, khám phá nhiều điều thú vị, trong đó có những cái khác lạ làm cho ai cũng phải nhớ.

Du khách tham quan những cái “lạ” ở đền Ta ProhmDu khách tham quan những cái “lạ” ở đền Ta Prohm

Tuk tuk Campuchia

Các thành phố ở Campuchia hiện chưa có xe buýt và taxi, phổ biến vẫn là phương tiện tuk tuk. Tuk tuk được du nhập từ Thái Lan, tiếng Campuchia gọi là “lơ móc”. Khác với tuk tuk tại Thái Lan là xe có động cơ phía sau được gắn cố định, còn tuk tuk ở Campuchia dùng xe máy, gắn vào phía sau một cái moóc gồm hai băng ghế, có mái che nắng, mưa và có thể ngồi được 4-6 người. Nếu không chở khách, lái xe có thể tháo rời moóc phía sau và lại chạy xe gắn máy bình thường. Chính nhờ sự cơ động này mà đội ngũ lái xe tuk tuk ngày càng đông và có lẽ đây là nguyên nhân của việc tại Campuchia chưa có taxi như các nơi khác.

 Anh Tia Hong (35 tuổi), một người chạy xe tuk tuk trước khách sạn Lucky Angkor ở thành phố Xiêm Riệp cho biết: lái xe tuk tuk muốn vào Angkor phải đăng ký với ban quản lý khu đền và được phát đồng phục. Nếu không đăng ký và không mặc đồng phục mà chạy xe vào khu di tích, họ sẽ bị phạt rất nặng. Để có số đăng ký và đồng phục đó, người chạy tuk tuk phải trả một khoản phí hằng năm cho ban quản lý. Hầu hết lái xe tuk tuk đều biết chút tiếng Anh, tiếng Thái Lan và trong số đó có người nói được tiếng Việt. Họ sẵn sàng thuyết minh cho khách một số thông tin về các ngôi đền ở Angkor.

Ngôi đền “bí ẩn”

Tại khu vực di tích Angkor Wat và Angkor Thom có một ngôi đền đặc biệt mà ai cũng đều muốn tìm hiểu, đó là đền Ta Prohm. Đền Ta Prohm là một trong những nơi được chọn làm bối cảnh trong phim “Bí mật ngôi mộ cổ” do Hollywood thực hiện nên khá nổi tiếng trên thế giới. Trải qua sự khắc nghiệt của thời gian, ngôi đền hầu như đổ nát nhưng Ta Prohm lại là nơi ấn tượng nhất. Tại đây có khá nhiều cây cổ thụ mọc ngay trên đá. Một số cây, rễ mọc tràn lên đỉnh của ngôi đền và tường thành, tạo ra một ấn tượng đặc biệt. Cái lạ ở đây chính là những rễ cây dù mọc thế nào cũng không che những khuôn mặt của các bức tượng. Có người nói, sở dĩ như vậy là do ngôi đền có sự “linh thiêng” huyền bí nào đó mà người ta chưa giải thích được. Sự độc đáo và huyền bí này đã thu hút rất nhiều du khách quốc tế đến tham quan.

Trên đường vào đền Ta Prohm có một “ban nhạc” khá đặc biệt. Đó là những phế binh trong thời kỳ chiến tranh của Campuchia. Họ biết nhiều bài hát của các quốc gia khác nhau và cùng ngồi trên một cái sạp, trong tay là các nhạc cụ. Khi đoàn du lịch nước nào đi qua, họ hát bài của quốc gia đó. Khi chúng tôi đi tới, họ hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Hỏi chuyện một thành viên trong ban nhạc, ông cho biết: Ở Xiêm Riệp có một cơ sở nuôi dưỡng thương phế binh, trẻ mồ côi, tàn tật. Được sự cho phép của chính quyền, ban nhạc của họ vào đây “biểu diễn”, bán đĩa CD, CVD. Số tiền thu được hằng ngày sẽ đem về nộp toàn bộ cho ban quản lý để chăm lo cuộc sống cho những người trong trại.

Chợ côn trùng

Cái tên “Chợ côn trùng” là do người Việt đặt cho, chứ thực ra nó được gọi là chợ Skun. Skun là một thị trấn nhỏ của tỉnh Kompông Chàm, cách thủ đô Phnôm Pênh 70km. Điểm đặc biệt của chợ là ngoài các loại hàng hóa thông thường thì “đặc sản” là các loại côn trùng được chiên chín bày bán rất nhiều. Đủ các loại côn trùng như: Nhện, bò cạp, sâu, bọ cánh cứng, dế, cào cào, cà cuống ... Một số loại côn trùng được người ta nuôi nhưng chủ yếu là họ dùng bẫy để bắt. Công cụ bắt côn trùng đơn giản mà lại hiệu quả rất cao. Người ta dùng một tấm ni - lon trắng dài khoảng 3m, bên dưới là một máng nước, phía trên là một bóng đèn neon màu tím (không dùng đèn màu trắng). Khi côn trùng thấy ánh đèn màu tím thì chúng lao vào mà rớt xuống máng nước ướt cánh, bay không được. Vì vậy, côn trùng rất “sạch”, giống như chuột đồng ở Nam bộ nước ta. Đắt nhất có lẽ là con cà cuống, 10 ngàn đồng/con (bằng 2 riel Campuchia). Tại chợ côn trùng còn có bán nhện hùm, mối chúa sống để cho những ai thích thì mua về. Nhiều người lúc đầu thấy côn trùng bán ở chợ thì sợ, nhất là con nhện, đầu, chân, lông lá vẫn còn y nguyên. Nhưng khi đã ăn một vài con thì cảm thấy rất ngon!

Vương quốc Campuchia là một trong những địa điểm du lịch mới và hấp dẫn nhất trên thế giới. Đến Campuchia được thấy nhiều điều khác lạ càng làm cho du khách thêm tò mò, muốn khám phá.

Hà Thanh

  • Từ khóa
89823

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?