Thác Cam Ly một danh thắng thiên nhiên của Đà Lạt - Ảnh internet
Cao hơn mặt biển 1.500m, nằm giữa vùng nhiệt đới Đông Nam Á nóng nực nhưng Đà Lạt mát mẻ quanh năm. Địa hình thành phố đa dạng, đồi núi, suối hồ, thác nước đan xen với nhau tạo cảnh sơn thủy hữu tình. Bốn mùa ở đây luôn ngập tràn một màu thông xanh và muôn loài thảo mộc, quyện hòa vô vàn sắc hoa rực rỡ, ngạt ngào hương thơm. Vì vậy, vẻ đẹp của thiên nhiên Đà Lạt thật là đặc biệt, vừa thanh bình, êm dịu vừa hoành tráng mộng mơ. Nói cách khác, đẹp pha sự cao cả, thánh thiện. Nhưng nếu kể rất nhiều về vẻ đẹp ở Đà Lạt mà không kể đến thác thì coi như chưa nói hết, hiểu hết về Đà Lạt.
Thiên nhiên đã hào phóng khi ban tặng cho Đà Lạt quá nhiều thắng cảnh. Mỗi thắng cảnh là một vẻ hấp dẫn riêng, vốn đã đẹp nhưng được khối óc và bàn tay con người tác động nên càng đẹp mỹ miều. Nhưng nhắc đến thác thì cảm xúc thẩm mỹ gần gũi đầu tiên khiến du khách phải liên tưởng chính là hồ. Hồ và thác như hòa quyện vào nhau: hồ dưới thác, hồ trên thác, rải rác khắp nơi. Ngoại vi Tây Nam thành phố là hồ Tuyền Lâm trong xanh, mênh mông viền da diết những triền đồi... Giữa trung tâm thành phố là hồ Xuân Hương, mặt hồ như một tấm gương. Hồ đẹp nhất là vào buổi chiều cuối năm khi anh đào khởi sắc đón xuân sang... Phía Đông thành phố là hồ Than Thở hay còn gọi là hồ Sương Mai trầm tư âm vọng những truyền thuyết thương tâm... Phía Tây Bắc thành phố là hồ Đa Thiện. Hồ khá rộng, dài, mặt hồ trong xanh, uốn ôm sườn đồi, soi bóng ngàn thông...
Cũng là thác nước, nhưng thác Prenn khác Datanla và càng khác Cam Ly. Đứng trước thác Prenn con người cảm thấy khoan khoái, phấn khích, bâng khuâng, tràn đầy liên tưởng thi vị. Trong khi đó, thác Datanla lại là một vẻ đẹp khác, xao xuyến, gây tò mò hơn là ấn tượng mạnh. Thác là một dòng dài, nước từ trên triền cao tuôn xuống tung bọt trắng xóa rồi biến thành khe dốc len lỏi qua các tảng đá, phân dòng, xòe ra tạo thành một chuỗi thác, róc rách chảy xuống các triền đồi... Thác Cam Ly thì êm đềm hơn, gợi cảm giác dễ chịu, không xen cảm giác “dễ sợ” như Datanla. Thác thoai thoải, nước chảy lượn quanh những nền đá hoa cương như một con rồng uốn khúc khi mùa mưa đến. Thác Hang Cọp gợi cảm giác mênh mang, rờn rợn về một vùng sinh thái hoang dã. Thác nằm giữa rừng thông bạt ngàn, hơi nước lan tỏa như sương, lạnh ngắt tạo một cảm giác gai gai nhưng tò mò, phấn khích.
Như thế, mỗi thác nước ở đây có một vẻ đẹp khác nhau và tạo những liên tưởng bay bổng, mộng mơ, nối với thời gian và không gian rộng lớn, gắn liền với những hình ảnh vừa thực vừa huyền ảo như chuyện thần tiên.
Cảm nhận chung nhất của con người đối với hệ thống hồ Đà Lạt là sự kỳ diệu của tạo hóa. Bởi vì, nói đến hồ thông thường mọi người sẽ liên tưởng là hồ ở vùng đồng bằng thẳng cánh cò bay. Còn ở đây là hồ trên núi, cao hơn mặt biển 1.500m.
Quyện hòa với thác hồ là đồi núi và thung lũng. Có thể nói, địa hình thành phố Đà Lạt là hệ thống đồi và thung lũng nối tiếp nhau. Không kể những đồi và thung lũng đã tạo thành phố xá, những đồi và thung lũng nhiều nơi vẫn còn vẻ đẹp tự nhiên của tạo hóa như khu vực Cam Ly, Đa Thiện... Đặc biệt là Đa Thiện với Thung lũng Tình Yêu huyền diệu, mơ màng như tuổi trăng lên...
Mộc Miên (tổng hợp)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026