BP - Từ thị xã Đồng Xoài ngược lên vùng cao Bù Đăng, qua thị trấn Đức Phong, men theo 17km đường đèo sẽ vào đến thác Voi - thắng cảnh nằm trên địa bàn xã Đồng Nai (Bù Đăng). Đoạn từ ngã ba Vườn Chuối vào thác Voi mới thử thách lòng người. Mặt đường hẹp, gập ghềnh, uốn lượn theo từng cánh đồi, sườn núi đòi hỏi người chạy xe phải có tay lái vững. Đó chỉ là chút “gia vị” cho chuyến hành trình tìm về với thiên nhiên đầy thú vị này.

Vượt qua 17km đường đèo từ quốc lộ 14 vào, khung cảnh của thác Voi làm tan biến những mệt nhọc. Thác Voi dựng đứng, sừng sững như khí phách của người dân Bù Đăng trong cuộc chinh phục thiên nhiên.
Xung quanh thác Voi có nhiều tảng đá rộng, phẳng. Ngồi tại đây, du khách sẽ cảm thấy mát lạnh khi những dòng thác trắng xóa đổ xuống. Vào mùa khô, dòng nước từ suối Nokrop chảy nhẹ sẽ khiến du khách có cảm giác lâng lâng, mát rượi để thả hồn theo vũ điệu của núi rừng.
Lý giải về cái tên thác Voi, những người cao niên trong vùng cho biết: Tương truyền, đây là nơi hàng chục đàn voi đến uống nước và chơi đùa. Vì quá đông đúc nên những cuộc tranh giành lãnh địa thường xuyên xảy ra. Qua nhiều năm, xương voi chất đầy tạo thành những ngọn đồi nhỏ. Sự huyền bí về sự tích thác Voi chính là điểm đáng chú ý để khơi gợi trí tò mò và hiếu kỳ của những người thích khám phá.
Trần Khánh - M.Cương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026