Thứ 2, 20/05/2024 03:30:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:40, 06/03/2013 GMT+7

Công viên văn hóa Hồ Nước Ngọt

Thứ 4, 06/03/2013 | 09:40:00 367 lượt xem

Đến Sóc Trăng mà không ghé qua Công viên văn hóa Hồ Nước Ngọt thì coi như uổng phí cả chuyến đi. Bởi nơi đây được coi như một Sóc Trăng thu nhỏ, với không gian xanh êm đềm và quyến rũ. Hấp dẫn nhất là những cành dương liễu rì rào, tỏa bóng lên mặt hồ mênh mông, phẳng lặng, tạo nên cảnh sắc nên thơ.

 




Vào đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, khi TP. Sóc Trăng còn mang tên Khánh Hưng thuộc tỉnh Ba Xuyên, vị Tỉnh trưởng lúc bấy giờ là Hoàng Mạnh Thường vốn gốc Huế, muốn tạo dấu ấn Huế trên vùng đất trấn nhậm và cũng để thỏa lòng mong nhớ quê hương, đã cho xây hồ Tịnh Tâm theo nguyên mẫu hồ Tịnh Tâm trong đại nội Huế. Đến năm 1982, xuất phát từ nhu cầu trữ nước ngọt, chính quyền địa phương đã cho đào thêm một hồ khác phía sau hồ Tịnh Tâm và gọi là hồ Nước Ngọt. 

Công viên văn hóa Hồ Nước Ngọt vừa là điểm vui chơi giải trí, vừa là nơi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh: Hội hoa đăng, hội chợ triển lãm và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác. Nơi đây còn được coi là lá phổi của TP. Sóc Trăng, nhờ mặt hồ rộng mênh mông và nhiều cây xanh, cây cảnh quý, những con đường tráng nhựa phẳng phiu, mát rượi; công viên, quán ăn, quán giải khát, siêu thị và hồ nước trong xanh, thả hơn 70.000 con cá chép thật ấn tượng. 

Phía sau sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố, không gian yên tĩnh, thơ mộng của Hồ Nước Ngọt đã lấy lòng được hàng trăm lượt du khách tham quan, dạo mát trong những ngày nghỉ.

(Theo Baoanhdatmui.vn)

  • Từ khóa
88990

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu