Đến với Huế, có lẽ bạn đã xuôi dòng Hương Giang, qua cầu Tràng Tiền, ghé thăm các lăng tẩm, chùa Thiên Mụ, Phá Tam Giang, cửa Thuận An… nhưng có thể bạn chưa một lần đặt chân đến Đầm Chuồn!

Ngay cả người sống ở Huế, khi tôi hỏi đường đến Đầm Chuồn, nhiều người cứ ngẩn người nhìn tôi rồi quay qua hỏi người bên cạnh: “Đầm Chuồn ở mô hè?! Răng ta không biết mi?”.


Vẻ đẹp thiên nhiên của Đầm Chuồn như một mảng màu đa sắc, thật tuyệt vời, nhất là vào mỗi sáng sớm và lúc chiều tà. Rất nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên lẫn không chuyên đã chọn nơi đây làm địa điểm sáng tác.
(Theo Baoanhdatmui.vn)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026