Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Pắc Bó (Cao Bằng) là một dãy núi đá vôi chạy dài, nằm ngay sát đường biên giới Việt - Trung, có nhiều hang động đá vôi kín đáo và suối nước ngọt chảy quanh năm. Đặc biệt nơi đây có hang Pắc Bó mà Bác Hồ từng trú lại một thời gian.
Từ thị xã Cao Bằng lên đến núi Kác Mác có dòng suối Lênin trong xanh. Vào đến khu di tích Pắc Bó, cách thị xã Cao Bằng khoảng gần 1 giờ xe, đường nhiều núi, đèo cao cua gấp.
Hang Pắc Bó nằm trong khu núi đá vôi mà Bác Hồ chọn ở, làm việc là một hang động đá vôi dài, ăn ngầm sâu theo chiều núi. Chiều cao hang đá này khoảng trên 7-8m tùy đoạn, chỗ rộng nhất 4-5m. Hang có nhiều chỗ thông hơi rất đẹp; những hôm trời nắng, có thể nhìn thấy ánh nắng sáng xuyên qua cửa hang vào trong hang đá.
Con suối mà Bác Hồ đặt tên là suối Lênin, nước từ trên núi
Kác Mác chảy từ hang núi ra ăn thông ngay cổng ra vào của hang Pắc Bó. Trước
cổng hang chỉ mươi bước chân là một hồ nước rộng khoảng 1.000m2, có
nhiều cây cối từ núi đá vôi ăn lan ra, rủ bóng xuống dãy hồ. Trong khu di tích
này còn có chiếc bàn đá Bác dựng lên bên hồ để làm việc hằng ngày.
(Theo
Vietbao.vn)