Ba lật từng tấm hình trong cuốn album xỉn màu, hoài niệm về một thời tuổi trẻ, chốc chốc lại ánh lên vẻ tự hào vì những khoảnh khắc được ghi lại như một thước phim sống động, từ thuở ba còn là đoàn viên thanh niên, rồi cán bộ đoàn, đội ở cấp cơ sở, lên huyện, đến tỉnh. Khi thì chơi đùa với các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa trong chiến dịch hè tình nguyện, lúc là hình ảnh ba say sưa trên bục giảng dã chiến bằng tranh tre, nứa lá của lớp học xóa mù chữ cho người đồng bào dân tộc thiểu số, rồi thì ba cùng các chiến sĩ trên mặt trận tình nguyện làm đường giao thông nông thôn...
Ba ôn tồn kể về những kỷ niệm khó quên của một thời tuổi trẻ. Đó là những giải thưởng trong cuộc thi Kể chuyện Bác Hồ, Bí thư Chi đoàn giỏi; giấy khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm; kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ; danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh…
Những thắc mắc của tôi dần được ba giải đáp qua từng tấm ảnh. Theo ba, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thật sự là một trường học xã hội chủ nghĩa, đã rèn luyện, giúp ba trưởng thành. Từ một thanh niên nhút nhát, thiếu kỹ năng sống, ba đã từng ngày dạn dĩ, tự tin và trở nên bản lĩnh với nhiều vai trò: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư, rồi Bí thư chi đoàn, cao hơn nữa là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. Ba đem hết trí tuệ, nhiệt huyết để tham mưu, hiến kế, tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, tập hợp đoàn kết được nhiều thanh niên, giúp nhiều thanh niên trở thành đoàn viên, không ít đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ba cũng tự hào, vinh dự được kết nạp Đảng khi còn rất trẻ.
Bằng những từ ngữ ba kể như: phát huy truyền thống, tiếp bước cha anh, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện…, tôi hiểu được rằng tuổi trẻ là quãng thời gian ba không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt và có nhiều đóng góp tích cực vào công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Tôi cũng đã hiểu vì sao mà ba nâng niu, cất giữ rất cẩn thận những tấm giấy khen, huy hiệu, kỷ niệm chương, những chiếc khánh tri ân và cả chiếc áo xanh tình nguyện mang logo của tổ chức Đoàn đã bạc màu theo năm tháng.
Dù đã trưởng thành Đoàn và được điều động qua làm công tác khác nhưng ba vẫn dõi theo, đồng hành cùng tổ chức Đoàn. Hằng năm, tôi vẫn thấy ba tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 5 năm một lần, ba đều đặn sắp xếp đi dự đại hội nhiệm kỳ của Đoàn theo lời mời trân trọng từ các anh chị cán bộ Đoàn đương nhiệm.
Tôi tự hứa sẽ học thật giỏi, chăm ngoan và noi gương ba, dành trọn tuổi thanh xuân cho những khát vọng cống hiến, mang sức trẻ xây những hoài bão lớn, tiếp bước cha anh, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và vươn tới tầm cao mới.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ
tầng
số của Đài Phát thanh -
Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp. |