Thứ 6, 19/09/2025 07:10:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:44, 28/02/2025 GMT+7

Tháng ba yêu thương

Phương Dung - Minh Huệ
Thứ 6, 28/02/2025 | 14:44:29 5,924 lượt xem

BPO - Tháng ba, tháng của tình yêu thương, đặc biệt là tình cảm thiêng liêng dành cho những người phụ nữ trong cuộc đời mỗi người, đang nhẹ nhàng đến. Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ (VHANTT) tuần này với chủ đề "Tháng ba yêu thương" là những phút giây đầy cảm xúc và ý nghĩa với những câu chuyện, những kỷ niệm đẹp về mẹ, bà và cô giáo. Đây là những người đã dành trọn tình yêu thương, sự chăm sóc và hy sinh để những đứa trẻ có thể lớn lên trong vòng tay ấm áp và sự dìu dắt tận tình.

Chương trình mang đến khán giả những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mỗi tiết mục là một bức tranh sinh động về tình yêu thương và sự kính trọng mà chúng ta dành cho bà, mẹ và cô giáo. 

Nếu như Lời ru một đời do Candy Ngọc Hà thể hiện là bản nhạc ngọt ngào gợi nhớ về tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho chúng ta thì bài hát Cô giáo em về bản, sáng tác Nguyễn Hùng Cường với phần trình bày của Thảo Nhi là hình ảnh cô giáo miền xuôi vượt qua bao gian khó để mang tri thức đến với các em nhỏ ở bản làng xa xôi. Khán giả xem chương trình còn được nghe chia sẻ xúc động về những kỷ niệm sâu sắc của khách mời về những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời - những câu chuyện khơi dậy lòng biết ơn và sự trân trọng tình cảm vô bờ bến mà bà, mẹ và cô đã dành cho.

Candy Ngọc Hà chia sẻ: Mẹ em là người phụ nữ mạnh mẽ. Dù có lúc khó khăn, mẹ vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Candy nhớ những bữa tối, hai mẹ con cùng nhau nấu ăn. Mẹ luôn nói rằng việc nấu ăn không chỉ là cho cái bụng mà còn là cho trái tim. Mình yêu mẹ rất nhiều!

Hình ảnh ca sĩ nhí Thảo Nhi trong ca khúc “Cô giáo về bản”, sáng tác Trương Hùng Cường

Thiên Kim chia sẻ "Mỗi buổi sáng, mẹ dậy thật sớm để chuẩn bị cho em bữa sáng. Những món ăn tuy giản dị nhưng đầy yêu thương. Em thường nói với mẹ rằng: Mẹ là siêu nhân của con!”

Hình ảnh Thiên Kim và mẹ trong ca khúc “Người đầu tiên”, sáng tác Trần Thu Hường

VHANTT không chỉ là nhịp cầu giúp các bạn nhỏ thể hiện tình cảm của mình đối với bà, mẹ và cô giáo, mà qua đó mỗi bạn nhỏ còn nhận ra giá trị của tình yêu thương, sự hy sinh và nỗ lực của những người phụ nữ xung quanh mình. Hãy cùng nhau lan tỏa yêu thương và biết ơn đến những người đã dành cả cuộc đời tận tình chăm sóc, hỗ trợ, nâng đỡ chúng ta trở thành những người ưu tú hơn. Tình cảm của bà, mẹ và cô giáo không chỉ là nguồn động lực lớn lao giúp chúng ta vượt qua khó khăn mà còn là hành trang quý báu trên hành trình lớn khôn. Những lời dạy bảo, những ân cần chăm sóc và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của bà, mẹ và cô đều là những bài học quý giá mà chúng ta sẽ mang theo suốt cuộc đời.

Thảo Ly chia sẻ: “Mỗi lần bà đưa em đi chơi, em đều cảm thấy mình như được sống trong một câu chuyện cổ tích. Em yêu những khoảnh khắc đó”

Hình ảnh ca sĩ nhí Thảo Ly và NSƯT Phi Điểu trong ca khúc “Nội tôi”, sáng tác Đình Văn

Với sự dẫn dắt đáng yêu của MC Trà My và Gia Hân, chương trình hứa hẹn sẽ để lại trong lòng các bạn nhỏ những kỷ niệm đẹp. Chương trình cũng gửi đi thông điệp, mong các bạn nhỏ sẽ luôn trân trọng và đền đáp tình yêu thương của mẹ, bà và cô giáo bằng việc chú tâm học hành, rèn luyện bản thân… không chỉ trong tháng ba mà mỗi ngày trong cuộc sống.

Chương trình VHANTT chủ đề “Tháng ba yêu thương” sẽ được phát sóng lúc 11 giờ, chủ nhật ngày 2-3-2025 trên kênh BPTV1 của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, xem trực tuyến tại www.bptv.vn và các hạ tầng số của BPTV.

220108

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?