Ba chồng tôi là cựu chiến binh tham gia trong chiến dịch Hồ Chí Minh, sau giải phóng, ông công tác trong ngành dân số rồi chuyển qua giữ vị trí lãnh đạo quản lý ngành thông tin - truyền thông cho đến khi về hưu. Với tôi, ông là người xởi lởi, vui vẻ, điềm đạm, đặc biệt là rất chân thành, sẵn sàng giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn nên luôn được bà con lối xóm yêu quý, anh em, con cháu kính nể.
Ngày mới về làm dâu, mọi người đều nói với tôi rằng: “Cháu có phúc lắm mới được làm con dâu ông Chanh, bà Toàn, ông bà vừa tốt tính lại rất hiền lành”. Điều đó quả không sai! Cuộc sống làm dâu của tôi đến thời điểm hiện tại rất thoải mái, tuy ở cùng ba mẹ nhưng vợ chồng luôn có không gian riêng. Hơn nữa, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm và cảm thông mọi chuyện từ ba mẹ. Ông đối xử với tôi giống như các con của mình, luôn tạo cảm giác thân thiện, gần gũi, vậy nên hai ba con tuy có khác nhau về thế hệ nhưng đó không phải là rào cản. Ba quan tâm từng cái nhỏ nhặt để chỉ bảo tôi. Cái gì chưa hiểu, chưa biết thì ba hướng dẫn. Khi mắc lỗi, ba cũng chỉ lỗi và răn dạy. Ngay cả việc khen hay chê ba cũng có cách nói để người nghe không cảm thấy gay gắt, khó chịu. Khi nói chuyện với ba, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, vì là người từng trải trong cuộc sống lại thường xuyên cập nhật tin tức trên báo, đài nên ông có lượng kiến thức khá phong phú. Do vậy, mỗi lần trò chuyện cùng ba, tôi học hỏi được rất nhiều điều, được truyền thêm năng lượng qua những câu chuyện hài hước, nhẹ nhàng nhưng mang nhiều triết lý sống.
Cũng như mẹ, ba thuộc típ người truyền thống nhưng sống rất hiện đại và tâm lý, có khi giới trẻ còn thua xa về sự quan tâm. Vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày 8-3, 20-10, ông đều nhắc khéo để cả gia đình tổ chức cho mẹ, 2 chị và tôi, đi cùng với đó là một món quà nho nhỏ động viên tinh thần. Món quà tuy không lớn nhưng là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình đoàn kết, yêu thương nhau hơn. Tôi rất xúc động với tình cảm mà ba dành cho mình.
Ba còn là người rất quý con và thương cháu. Tôi vốn sức khỏe yếu nên ba luôn dặn dò tôi không nên làm việc quá nhiều, giữ gìn sức khỏe. Còn nhớ, tháng 9-2021, khi tôi đi sinh bé thứ 2 vừa trong tình trạng sinh non lại đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Phải nằm viện nửa tháng điều trị, suốt thời gian đó ba đứng ngồi không yên, lo lắng sức khỏe của hai mẹ con tôi, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, dặn dò đủ thứ, trong khi đã có chồng và bác tôi bên cạnh túc trực. Khoảng thời gian đó, ba cùng mẹ ở nhà phụ giúp tôi trông nom bé đầu rất chu đáo. Khi tôi được xuất viện về nhà, dù đã có chồng tôi, nhưng ba vẫn nhất quyết tự mình chạy xe vào bệnh viện đón cháu về.
Cũng trong khoảng thời gian đó, ba phát hiện có khối u ở phổi và đã di căn, khiến cả nhà ai nấy đều bàng hoàng. Khi nói đến ung thư, ai cũng suy sụp và rất khó để đối mặt với nó, nhưng với ba tôi lại khác, ông học cách bình thản chấp nhận. Ông cho rằng ung thư không phải là dấu chấm hết, đó chỉ là thử thách của cuộc đời mà thôi. Nhờ tìm hiểu và tin tưởng vào y học hiện đại, cùng bản lĩnh của người lính và chất thép được tôi rèn nơi tuyến lửa đã giúp ba luôn lạc quan để rồi kỳ tích xuất hiện. Sau 3 năm điều trị, khối u đã được kiểm soát tốt. Ở tuổi 70, ba đã trải qua biết bao thăng trầm, từ việc được rèn giũa trong quân đội, bươn chải làm đủ nghề kiếm sống, rồi đến bệnh ung thư quái ác… nhưng ba đều vượt qua tất cả. Chính sự tử tế, tốt bụng, cùng với nguồn năng lượng sống tích cực của ba khiến tôi càng thêm tôn trọng và kính nể ông hơn.
Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn ba vì đã cho con được làm dâu của ba.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ
tầng
số của Đài Phát thanh -
Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp. |