Thứ 6, 19/09/2025 17:01:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:11, 01/02/2025 GMT+7

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN ĐỔI MỚI

Cội rễ ngàn năm English Edition

Tùy bút Phan Tùng Sơn
Thứ 7, 01/02/2025 | 14:11:00 3,715 lượt xem

BPO - Trong không khí háo hức đón chào xuân mới Ất Tỵ 2025, một trong những đề tài được công chúng quan tâm bàn luận nhiều nhất chính là công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đảng ta xác định, thực hiện nhiệm vụ này với tinh thần của một cuộc cách mạng trong thời đại mới, góp phần tạo thế và lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Giáp tết Ất Tỵ 2025, tôi trở lại rừng Mã Đà ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Trên tuyến quốc lộ thênh thang từ TP. Hồ Chí Minh ngược rừng, sắc cờ hoa rực rỡ phấp phới trong thanh âm nhịp sống hối hả, tô điểm cho khúc dạo đầu của mùa xuân miền sơn cước.

Cây di sản ở rừng Mã Đà thuộc Tiểu khu 379, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - Ảnh: Trần Thể

Năm ngoái, cũng độ này, khu rừng thiêng Mã Đà in dấu chân của rất đông đại biểu anh hùng, tướng lĩnh, cựu chiến binh đến từ mọi miền đất nước, trong đó có 83 vị tướng của quân đội và công an qua các thời kỳ. Sự kiện do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo; UBND huyện Đồng Phú phối hợp với Tập đoàn Trường Tươi thực hiện, vinh danh quần thể Cây di sản tại rừng thiêng Mã Đà - Chiến khu Đ. Cánh rừng nguyên sinh trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú có 162 cây cổ thụ, tuổi đời hàng trăm, hàng ngàn năm, được xếp hạng Cây di sản Việt Nam. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi được dang tay đứng dưới cội mộc linh kơ-nia có tuổi đời khoảng 1.230 năm, ngửa mặt nhìn ngọn cây cao vút, tỏa tán như chiếc ô xanh trên nền trời. Cội mộc linh này được coi là cây tổ ở rừng Mã Đà.

Đứng dưới tán rừng thiêng, Trung tướng, Anh hùng Liên Xô, phi công vũ trụ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân không giấu được xúc động. Ông kể lại kỷ niệm 45 năm trước, ông là người châu Á đầu tiên cùng nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Vassilyevich Gorbatko thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên hợp 37. Và trong nỗi niềm xúc động ấy, ông chia sẻ: “Từ vũ trụ bao la nhìn về trái đất, lòng dậy lên tình yêu Tổ quốc, tình yêu nhân loại vô bờ bến. Trái đất nhìn từ vũ trụ không thấy biên giới, không thấy chiến tranh, hận thù, chỉ có màu xanh yêu thương, như quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Hôm nay, khi đã vào tuổi “cổ lai hy”, cùng đồng đội từng một thời vào sinh, ra tử hành quân về nguồn, đứng dưới cội mộc linh ngàn tuổi, ngước nhìn bầu trời xanh qua tán lá, lòng lại rưng rưng xúc động. Đặt bàn tay lên thân cây, cảm giác như được chạm vào hồn thiêng lịch sử, cội rễ ngàn năm, được tiếp nhận hơi ấm linh khí giang sơn tổ tiên truyền lại…”.

Người ta thường ví, đời cây như đời người. Với cây kơ-nia cổ thụ ngàn năm tuổi, đời cây đã chứng kiến biết bao thế hệ đời người. Cây trở thành chứng nhân lịch sử, sừng sững hiên ngang vượt qua nắng gió, bão dông và những biến thiên, thăng trầm của lịch sử dân tộc. Cội rễ ngàn năm bám sâu vào lòng đất mẹ, hấp thu tinh túy thiên nhiên, ngưng tụ những giá trị hồn cốt vào từng thớ gỗ. Cây hiện thân khí phách, ý chí, khát vọng của các thế hệ con người trên vùng đất gian lao mà anh dũng. Đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc ở Bình Phước và Nam Tây Nguyên gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng thần linh, trong đó thần Rừng là vị thần vô cùng linh thiêng. Vì thế, cây kơ-nia ngàn tuổi là hiển linh của thần thánh từ cõi vô hình…

Trở lại rừng thiêng Mã Đà giáp tết Ất Tỵ, tôi cảm thấu trong tiếng gió, tiếng rừng lao xao, tiếng nước róc rách từ suối khe và cả tiếng cựa của mầm lá non trên tán cây ngàn tuổi, như có tiếng người, tiếng bước chân từ thuở hồng hoang khai khẩn; tiếng vó ngựa, gươm khua từ thuở ông cha chống xâm lăng; tiếng những đoàn quân ở Chiến khu Đ được “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”... Sự linh thiêng của thần thánh, sự linh thiêng của núi rừng, sự linh thiêng của cội rễ ngàn năm hóa nguồn linh khí, hiện hữu trong tiếng chim ca, trên cánh bướm lượn, trên chiếc gùi của chàng trai, cô gái S’tiêng, trên ngôi sao của những chàng lính binh nhì vừa hành quân qua rừng, qua suối.

Trong thanh âm núi rừng, càng thấy rõ hơn từ cõi sinh sôi, con người, cây cỏ và vạn vật, thực có mối tương giao. Và tất cả đều được nâng đỡ, chở che, bao dung từ cội rễ…

                    ***

Bước chân người lính đưa tôi đến với đất và người Bình Phước từ hơn một phần tư thế kỷ trước, từ khi là một sĩ quan trẻ mới ra trường. Đến với các vùng quê đã đi vào văn chương, sử sách, như Phú Riềng, Bù Đăng, Lộc Ninh, Phước Long, Đồng Xoài… dấu tích của một thời đạn bom vẫn hằn in trên màu đất đỏ. Từ những dấu tích công trình đồn điền cao su thời Pháp thuộc cho đến lô cốt, ụ súng, trại lính thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn hiện hữu trong bức tranh đa sắc, đa thanh của hành trình công nghiệp hóa. Có những giá trị vật thể đã trở thành di tích, di sản, được bảo tồn, phục dựng, khai thác, phát huy trong môi trường du lịch. Có những thứ chỉ còn là vết tích bị che phủ bởi rêu phong cát bụi, nhưng vẫn vẹn nguyên trong nó thông điệp của quá khứ bi hùng. 

Thấm thoắt đã nửa thế kỷ trôi qua, kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, giang sơn liền một dải. Con đường thênh thang từ thành phố mang tên Bác về Bình Phước xuân này đông đúc, nhộn nhịp hơn các thời điểm khác, cũng bởi xuân này là khoảng thời gian dòng đời, lòng người hội tụ, mừng đại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phước Long, địa danh ghi vào trang sử vẻ vang của dân tộc mốc son chói lọi, đó là chiến thắng Phước Long ngày 6-1-1975. Phước Long là tỉnh lỵ đầu tiên của miền Nam được giải phóng, là đòn trinh sát chiến lược đánh trực diện vào bộ máy của chính quyền tay sai, tạo thế và lực cho cuộc tiến công thần tốc của Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975. Phước Long và nhiều vùng quê ở Bình Phước trở thành “địa chỉ đỏ” về nguồn, ươm mầm, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, đang thu hút, vẫy gọi bước chân du khách muôn phương tìm về.

Nửa thế kỷ nhìn lại, những giá trị của chiến thắng và bài học của ý chí quyết chiến, quyết thắng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc vẫn vẹn nguyên tính thời sự. Trong không khí mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh, soi rọi những bài học lịch sử vào bối cảnh cách mạng và tình hình đất nước, thế giới hiện nay, càng thấm thía sâu sắc triết lý bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát của Đảng ta.

Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đất nước đứng trước thời cơ, vận hội mới để chuyển mình, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Một trong những yếu tố căn cốt để tạo thế và lực cho đất nước hiện nay đó là thực hiện công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy công quyền với tinh thần của một cuộc cách mạng thời đại mới. Tinh thần ấy thể hiện cao ở tính thống nhất từ Trung ương đến các địa phương, chỉ bàn tiến, chỉ bàn làm, không bàn lùi. Tinh thần ấy ngấm rất nhanh, thấm rất sâu trong tư duy, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí, việc làm, cuộc sống của hàng trăm ngàn người, nhưng trong xu thế, ý chí của một cuộc cách mạng, ai cũng thông suốt, ủng hộ, đồng hành với chủ trương của Đảng và Nhà nước vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc…

Bình Phước được ví như một Việt Nam thu nhỏ về đặc điểm dân số học. Với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2050, quy hoạch và tầm nhìn phát triển 5 năm, 10 năm, 25 năm tới đã được xác định rõ bằng tâm huyết, công sức, trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh. Trong xu thế thời đại và sự vươn mình của toàn dân tộc, Bình Phước đã sẵn sàng cho hành trình mới đầy quyết tâm và hy vọng, bắt đầu từ hiện tại, từ cội rễ ngàn năm của truyền thống dân tộc, từ bản sắc đất và người Bình Phước.

Tôi bắt tay các chàng lính tuổi binh nhì, xếp thành đội hình dưới cánh rừng già. Đường hành quân giữa mùa xuân miền sơn cước đi qua những địa danh, di tích lịch sử từng in dấu chân thần tốc của thế hệ cha anh “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Chúng tôi đứng nghiêm, đưa tay chào lá Quốc kỳ tung bay trên cao giữa Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết), lắng nghe thanh âm vọng về từ hào khí ông cha và cội rễ dân tộc ngàn năm…

217090

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?