Ít hơn tôi 2 tuổi nhưng nhất định không gọi tôi bằng chị. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại chấp nhận là bạn của người đồng nghiệp kém tuổi. Năm ấy, tôi xuất sắc trở thành quán quân của hội thi giáo viên thư viện giỏi cấp tỉnh, được chọn đi thi cấp toàn quốc, còn bạn lúc bấy giờ là cán bộ quản lý có hẳn 2 giáo viên đạt giải Nhì và giải Ba hội thi cấp tỉnh cũng được chọn đi thi cấp toàn quốc. Sở Giáo dục và Đào tạo cử bạn tham gia tham gia Đoàn, có trách nhiệm ôn luyện, tập tành và trực tiếp đưa 3 cán bộ, giáo viên đại diện tỉnh nhà đi đọ sức với các tỉnh khu vực miền Nam.
Bạn là người ngoại đạo, chả có tí chuyên môn thư viện nào, ấy vậy mà bạn rành rọt đến lạ. Đối với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tự luận về nghiệp vụ, công tác quản lý, bạn trả lời không sai câu nào, vì vậy 3 cán bộ, giáo viên chúng tôi được bạn test nhiều lần cho đến khi nhuần nhuyễn. Riêng về kỹ năng giới thiệu sách thì khỏi phải bàn, bạn tự tin chỉ bảo chúng tôi từ giọng nói, phong thái đến kỹ thuật sử dụng hình ảnh, phim minh họa trên phần mềm Power Point. Một phần động viên chúng tôi vượt qua khó khăn, một phần bạn rất nghiêm khắc trong ôn luyện, tất cả như là thể hiện trọng trách được giao và phải tập trung cao độ để đạt thành tích cao nhất.
Rồi ngày thi cũng đã đến, chúng tôi khăn gói quả mướp lên đường làm nhiệm vụ. Trong đoàn, có một cô giáo đang nuôi con nhỏ nên đoàn có thêm bà vú nuôi và em bé, tổng cộng 6 người. Không có kinh phí nên chúng tôi chỉ mướn một phòng nghỉ, 2 giường dành cho 5 người chúng tôi, bạn trải khăn nằm dưới nền nhà. Chả hiểu do trăn trở, lo cho chúng tôi thi cử hay phải nằm dưới nền nhà mà cả đêm bạn chẳng ngủ. Tôi cũng thấy ái ngại cho bạn.
Vì màu cờ, sắc áo, vì sự tận tình, giúp đỡ và có lẽ vì sự hy sinh của bạn mà cả tôi và 2 cán bộ, giáo viên trong đoàn đã cố gắng thi tốt, tôi giành giải Nhì, 2 người còn lại đoạt giải Ba. Năm ấy, cả 4 chúng tôi được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng, riêng bạn được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh vì có 6 năm liên tiếp có sáng kiến kinh nghiệm, đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lại thêm thành tích tại hội thi giáo viên thư viện giỏi toàn quốc.
Tình bạn của chúng tôi trở nên khăng khít hơn vì những năm sau đó chúng tôi được Sở Giáo dục và Đào tạo tín nhiệm vào mạng lưới chuyên môn, tham gia các đoàn kiểm tra công nhận thư viện đạt chuẩn và thanh, kiểm tra toàn diện các trường trong toàn tỉnh. Bạn rất giỏi nhưng chưa bao giờ tỏ ra quyền uy mà luôn tận tình hướng dẫn cán bộ, giáo viên thư viện sửa sai, tạo cơ hội, động lực để họ làm việc. Bạn chia sẻ: “Cán bộ, giáo viên làm công tác thư viện chịu nhiều thiệt thòi nên phải động viên để họ cống hiến, công tác thư viện ở trường tốt thì những người làm công tác quản lý ở phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo mới tốt”.
Không chỉ quý mến bạn qua sự nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc mà mình còn trân trọng cái cách mà bạn đối đãi với mọi người, rất chân thành, thiệt dạ và chẳng bao giờ hơn thua với ai bao giờ.
Chỉ là bạn nhưng chẳng có chuyện vui hay buồn nào mà tôi không chia sẻ cùng bạn. Có lẽ vì vậy mà bạn cũng bộc bạch tất cả cùng tôi dù là một bài tản văn được đăng trên tạp chí hay thành tích nào đó được cơ quan, lãnh đạo ghi nhận, khen thưởng. Những khó khăn trong cuộc sống của tôi, bạn luôn bên cạnh động viên tôi vượt qua. Tôi hiểu rất rõ về gia cảnh của bạn, về nỗi canh cánh trong lòng chưa thể báo hiếu mẹ cha và cả nỗi lo tình bạn giữa tôi và bạn bị rạn nứt. Tôi chỉ biết sống thật tốt với bạn như chính cách mà bạn sống tốt với tôi.
Mãi là bạn dù sông cạn, đá mòn nha bạn tôi!
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ
tầng
số của Đài Phát thanh -
Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp. |