Thứ 6, 19/09/2025 08:29:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:47, 04/12/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Cỏ bốn lá của tôi

Xanh Nguyên
Thứ 4, 04/12/2024 | 09:47:41 6,273 lượt xem
BPO - Tôi với Vinh là bạn thân, từ thuở chân đất đầu trần cùng nhau đi học, cùng đi chăn bò, leo núi hái sim, ra đồng bắt cua, tát cá… cho đến hiện tại, khi cả hai đứa đã ngoài 40 tuổi, công việc ổn định, yên bề gia thất. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, để duy trì tình bạn 1 năm với ai đó quả thực không phải dễ dàng. 2 năm là đáng quý. 3 năm là tuyệt vời. 5 năm là tri kỷ. Còn nếu tình bạn ấy kéo dài trên 7 năm thì sẽ là mãi mãi… Tình bạn của tôi và Vinh giống như thế!

Chúng tôi tương đồng về nhiều thứ. Sinh ra cùng làng, cùng hoàn cảnh nghèo khó, ở cùng xóm, học chung trường, chung lớp từ mẫu giáo lên tiểu học, rồi THCS… Đặc biệt, chúng tôi đều có chung mơ ước sau này trở thành giáo viên. Hai đứa đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường. Tình bạn theo thời gian càng thêm gắn bó, keo sơn.

Nhà cách nhau bởi hàng rào dâm bụt, thế nên khi có việc cần, tôi và Vinh lại chạy qua chạy lại giúp nhau nhặt rau, băm bèo, chia nhau từng củ sắn, củ khoai. Tuổi thơ tuy khó khăn nhưng đong đầy kỷ niệm đẹp khó quên.

Học hết THCS, chúng tôi cùng đăng ký vào trường cấp 3 công lập của huyện. Tôi đậu, còn Vinh vì thiếu chút may mắn nên trượt. Bạn ngồi thụp bên kia hàng rào dâm bụt, cứ thế khóc rưng rức vì buồn và tiếc nuối rồi tự trách bản thân. Tôi ngồi hằng giờ bên bạn, im lặng chỉ để nghe bạn trút bầu tâm sự, sau đó mới an ủi, khích lệ bạn nộp hồ sơ vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện để học tiếp. Tôi nói với Vinh: Học ở đâu không quan trọng, quan trọng là có đủ kiên trì để theo đuổi đam mê của mình hay không? Bạn hiểu ra, liền gạt nước mắt và vững tin cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.

Chúng tôi luôn động viên, chia sẻ tất cả niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại cùng nhau dù không còn chung trường, chung lớp nữa. Và tình bạn chân thành cùng với ý chí, nghị lực đã giúp ước mơ của cả hai thành hiện thực. Ra trường, mỗi đứa công tác mỗi nơi. Chúng tôi dành thời gian cho công việc, tình yêu, gia đình, con cái và các mối quan hệ khác nhiều hơn cho nhau. Chúng tôi hiểu rằng, cuộc sống là thế! Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi, sẽ có hướng đi riêng. Vì vậy, tôi và Vinh không buồn, không hờn trách nhau vì những điều nhỏ nhặt mà luôn đồng cảm, động viên nhau cùng cố gắng.

Dù ở cách xa nhau nhưng chúng tôi vẫn luôn kết nối nhờ mạng xã hội. Mỗi khi rảnh rỗi, khi cần giúp đỡ, chúng tôi lại nhắn tin, gọi điện cho nhau, vẫn như thời đi học. Mỗi năm, hai đứa sẽ hẹn gặp nhau vào dịp hè. Cả hai cùng đưa gia đình nhỏ của mình về thăm quê, hàn huyên đủ chuyện…

Ai đó từng nói, cứ 10 triệu cỏ 3 lá thì mới tìm thấy 1 cỏ 4 lá. Vì cỏ 4 lá rất hiếm, chỉ ai tìm được, gặp được mới thực sự là người may mắn. Với tôi, Vinh chính là cỏ 4 lá mà tôi may mắn gặp được trong đời, thế nên tôi luôn tự nhủ sẽ mãi giữ gìn và trân quý.

213338

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?