Thứ 7, 27/04/2024 14:16:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:32, 10/03/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Phát động sáng tác mùa 3 chương trình “Chào nhé yêu thương”

Thanh Nhàn
Chủ nhật, 10/03/2024 | 16:32:38 4,723 lượt xem
BPO - Tình bạn là sự kết nối giữa con người, xây dựng trên nền tảng chân thành và sẵn lòng hy sinh cho nhau. Tình bạn chính là động lực giúp ta vươn lên, là liều thuốc tinh thần giúp ta vượt qua khó khăn. Tình bạn không toan tính, không ích kỷ, là nguồn động viên, chia sẻ và đồng hành cùng ta trong mọi tình huống.

Tình bạn giúp chúng ta quên đi mọi ưu phiền, để lấy lại niềm tin và sự vui vẻ trong cuộc sống. Tình bạn sẽ giúp chúng ta cải thiện bản thân, giúp sửa chữa những khuyết điểm của chính bản thân để chúng ta trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Khép lại mùa 2 chương trình “Chào nhé yêu thương” về “Tình yêu đôi lứa”, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) trân trọng cảm ơn bạn đọc, bạn nghe, xem đài gần xa đã dành sự yêu mến, cộng tác tuyệt vời, cùng lan tỏa những thông điệp yêu thương về “Tình yêu đôi lứa”.

Mùa thứ 3, chủ đề “Tình bạn” chính thức ra mắt từ 15-3-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của BPTV, hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình bạn đẹp. 

Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về tình bạn bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-9-2024.

Bài viết chất lượng sẽ được chọn đăng tải, phát sóng lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.

BPTV trân trọng cảm ơn và chúc mừng các tác giả đã có tác phẩm viết về “Tình yêu đôi lứa” hay nhất, trong mùa 2 “Chào nhé yêu thương”.

Giải đặc biệt:

Để nhớ một thời ta đã yêu - Tác giả Lê Thị Nam Phương, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Giải xuất sắc:

1. Cuối con đường là hạnh phúc - Nhà báo Phạm Thị Thanh Phương, bút danh An Khánh, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

2. Một đời thương chỉ một người - Tác giả Ngô Quốc Việt, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Em kể anh nghe - Tác giả Trương Thị Thúy, Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

4. Má hồng bạc phận - Tác giả Lâm Thị Hồng, bút danh Du Miên, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

5. Mối tình đầu thơ dại - Tác giả Bùi Minh Mẫn, bút danh Song An, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

6. Gặp đúng lúc, yêu đúng người - Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Trang, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

7. Dư vị tình đầu - Tác giả Phạm Thị Yến, Giáo viên Trường THCS 19/5 xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

8. Cha mẹ đã dạy anh về tình yêu - Tác giả Lê Thái Sơn, Nhân viên tổ chức sự kiện SOS Children’s Villages Vietnam.

9. Yêu em từ tình yêu đất nước! - Tác giả Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.

10. Duyên muộn - Tác giả Lâm Hữu Tặng, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
  • Từ khóa
191311

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu