Thứ 2, 02/02/2026 19:30:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:11, 31/01/2024 GMT+7

Tết về trên nét chữ

Cẩm Liên
Thứ 4, 31/01/2024 | 10:11:47 2,525 lượt xem
BPO - Hằng năm, cứ mỗi dịp đến tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, nghệ thuật thư pháp lại được tái hiện. Như một phong tục và hơn cả là một nghệ thuật truyền thống từ đời này sang đời khác, trên các con phố, góc phố hay mỗi không gian văn hóa tết, những thầy đồ “bày mực tàu giấy đỏ” nắn nót từng nét chữ như phượng múa rồng bay trao tặng cho người yêu thư pháp.

Thích nữ Trung Hiếu, chùa Tây Trúc, huyện Lộc Ninh cho biết: Nghệ thuật thư pháp chính là “Nét chữ - Nết người”. Chữ có đẹp, có trau chuốt thì tâm hồn người viết chữ cũng sẽ đẹp và thanh thoát. Để có thể lĩnh hội được nghệ thuật thư pháp, người ta thường mất rất thời gian dài để khổ luyện, dùng cái đẹp của chữ để rèn giũa tâm tính, chữ càng đẹp càng bay bổng, tâm hồn càng tươi mới. Người chơi chữ cũng có thể mượn nét chữ của người viết để thấm nhuần từng câu đối của thư pháp, nâng cao đời sống tinh thần và có được cái nhìn khách quan trong mọi chuyện.

Không thu phí, những thầy đồ tận tâm tặng chữ cho người yêu thích thư pháp

Nhiều năm nay, cứ đến tết nguyên đán, thầy trò Thích nữ Trung Hiếu, chùa Tây Trúc, huyện Lộc Ninh bày "mực tàu giấy đỏ" tặng chữ

Tại chương trình "Xuân chiến sĩ" do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp UBND tỉnh Bình Phước tổ chức tại  Khu di tích Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết, gian hàng thư pháp của Thích nữ Trung Hiếu thu hút đông người xin chữ

Anh Kim Ngọc Vinh (thành phố Đồng Xoài) phấn khởi khi được thầy đồ tặng chữ đầu năm mới

Thưởng thức không gian văn hóa thư pháp không chỉ giới hạn ở những người lớn tuổi, tri thức mà lan tỏa sâu rộng tới các bạn trẻ và người dân

  • Từ khóa
188443

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?