Thứ 5, 09/05/2024 11:58:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:17, 31/01/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Duyên muộn

Nghi Lâm
Thứ 4, 31/01/2024 | 09:17:55 5,869 lượt xem
BPO - Ai lớn lên cũng mong ước có được tình yêu đẹp như những bài thơ và có một đám cưới vào thời xuân trẻ đầy viên mãn. Nhưng có lẽ, để có được điều đó còn tùy vào nhiều yếu tố cả khách quan, chủ quan và đôi khi là “duyên số” nữa…

Có ai mà không muốn lập gia đình ở độ tuổi đẹp nhất để cùng vun vén xây dựng hạnh phúc cho tương lai, được nghe tiếng cười nói của trẻ thơ. Nhưng, có những người vì hoàn cảnh riêng hay do “duyên số” mà tuổi xuân cứ thế trôi qua lặng lẽ. Họ mải miết với công danh, sự nghiệp, hay vì gánh nặng gia đình mà khi nhìn lại chợt nhận ra bạn bè đồng trang lứa đã thành gia lập thất, con cái đề huề cả rồi. Còn mình vẫn độc thân, vẫn sống cuộc sống như thuở mới đi làm nhưng khác hơn là cách suy nghĩ và ứng xử trong xã hội…

Người ta thường nói “con trai nhìn xuống, con gái nhìn lên”, nhưng trái tim chàng trai 17 tuổi khi ấy nào biết gì đến nhìn xuống hay nhìn lên, chỉ đơn giản là rung cảm với nét đẹp của cô bạn cùng lớp, rồi thể hiện bằng những hành động để người ta biết rằng mình có cảm tình. Những lần ga lăng soạn bài giùm, những buổi cùng các bạn trong lớp hẹn nhau ăn chè, cắm trại, chàng trai đều cố tình đến gần “đối phương” để được chụp ảnh chung; rồi những thông điệp gửi vào thiệp để ngăn bàn học sinh nhân Ngày quốc tế phụ nữ, Ngày phụ nữ Việt Nam, Giáng sinh… Đó là tất cả những gì chàng trai mới lớn dành cho người mình thích. Nhưng có lẽ chưa đủ duyên, người ấy đã có người khác là anh học trên một khóa cùng trường. Họ đúng là “thanh mai trúc mã” thời ấy, anh chàng thuộc con nhà có điều kiện và họ cũng công khai tình yêu. Để rồi có người âm thầm đau khổ…

Học xong cấp ba, mỗi người một hướng. Chàng trai ấy vẫn mang trong lòng hình bóng cũ và nàng là nguồn cảm hứng để chàng viết nên những tác phẩm nghệ thuật, theo đuổi niềm đam mê sáng tác âm nhạc của mình. Bước vào cuộc sống, chàng càng nhận ra những ngày tháng tình yêu học trò đó là rung cảm của tuổi mới lớn. Những gì trải qua là kỷ niệm đẹp đầu đời, là động lực để chàng phấn đấu trong cuộc sống.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, bất chợt nhìn lại chàng trai ấy nay đã gần 40 tuổi, công danh, sự nghiệp cũng ở tầm trung. Chàng vẫn mong muốn tìm được một hình bóng nào đó có thể làm chàng thực sự rung động và yêu thương. Bây giờ, chàng đã tự tin làm lá chắn che chở cho người mình yêu thương.

Trải qua những bài học trong cuộc sống, chàng cố gắng tạo dựng tương lai thật tốt đẹp. Không nặng nỗi lo về kinh tế, xây dựng một căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, cùng nhau chăm mảnh vườn, chăm những khóm hoa, phía sau có ao cá và cùng nghe những bản nhạc yêu thích. Tiếng cười nói, tiếng khóc của trẻ thơ sẽ làm cho căn nhà thêm ấm áp. Và chàng sẽ cùng người mình thương dắt nhau đến những địa danh nổi tiếng trên dải đất hình chữ S để cảm nhận quê hương mình tươi đẹp biết bao… Đó là những điều về tương lai mà chàng trai gần 40 tuổi thường chia sẻ với bạn bè. Có người cho rằng đó là suy nghĩ lạc quan và có thể thực hiện được, có người lại nói điều đó viển vông, bởi khi bước vào cuộc sống vợ chồng, lúc có con thì mọi thứ sẽ đảo lộn không như những gì mình mong muốn…

Dù thế nào thì chàng cũng nhận thấy duyên mình đã muộn. Nhưng thà muộn mà có được những giây phút ngọt ngào thực sự, để cảm nhận những ngày tháng bên nhau ý nghĩa và đầy thú vị.

Trong nhóm bạn của chàng có cả những cô gái ở độ tuổi gần 40 vẫn độc thân. Chàng luôn là người truyền năng lượng tích cực đến các bạn. Nếu gia đình hối thúc hay bạn bè trêu ghẹo thì hãy bình tĩnh bằng cách của riêng mình. Hãy tận hưởng những ngày tháng độc thân bằng cách yêu thương, chăm sóc bản thân trong khả năng của mình để thấy cuộc đời này thật đẹp. Một ngày nào đó duyên đến, ta hãy bước vào hôn nhân bằng sự tự tin, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Biến những điều không vui thành bọt nước và nhân lên niềm vui bằng chính sự lạc quan của bản thân.

Nếu duyên chưa đến, chúng ta vẫn hài lòng và vui vẻ với cuộc sống độc thân. Bởi bên cạnh chúng ta còn có những người thân, những mối quan hệ xã hội và còn rất nhiều điều để chúng ta phải làm để xua đi âu lo, phiền não.

  • Từ khóa
188414

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu