Thứ 5, 09/05/2024 13:04:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:07, 14/12/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Ðón yêu thương quay về

Minh Khôi
Thứ 5, 14/12/2023 | 09:07:11 5,343 lượt xem
BPO - "Sao mày không bỏ quách lão ấy đi, thứ đàn ông phản bội không đáng được tha thứ", chị nhớ mãi lời cô bạn thân lâu năm nói với chị trong buổi chiều hôm ấy. Vì anh đã phạm một lỗi lớn trong cuộc hôn nhân mà anh chị đã cùng nhau xây đắp gần 20 năm. Anh đã “say nắng” người mới, để rồi đẩy gia đình đang bên bờ vực của sự đổ vỡ.

Anh chị tình cờ quen nhau qua chương trình tìm bạn bốn phương trên radio. Thuở ấy, hầu như cô gái nào cũng thích làm quen với các anh bộ đội đang làm nhiệm vụ ở nơi xa. Và chỉ vì biết anh là bộ đội chị mới viết thư làm quen. Thế rồi thư đi tin lại, anh chị đã trở thành bạn, rồi dần dà cả hai yêu nhau tự lúc nào…

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, việc đầu tiên anh làm là đến nhà chị xin phép bố mẹ cho anh chị được chính thức yêu nhau. Và để bố mẹ chị yên tâm, anh xin làm việc tại nông trường cao su gần nhà chị. Bộ đội xuất ngũ luôn được mọi người dành nhiều tình cảm ưu ái, công việc của anh cũng vì thế mà thuận lợi rất nhiều. Thỉnh thoảng anh lại đến nhà chị phụ giúp những việc nặng nhọc, thấy anh chân thành và chịu khó, bố mẹ chị cũng an lòng. Đám cưới anh chị diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè thân hữu. Anh cũng không ngại ở rể, miễn anh chị hạnh phúc và cha mẹ vui lòng. 

Mái ấm của anh chị càng trở nên viên mãn hơn khi đón những thiên thần nhỏ chào đời. Và để cải thiện kinh tế, anh đã quyết định kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng, chị mở quán tạp hóa nhỏ tại nhà để tiện trông con. Nhìn vào tình yêu anh chị dành cho nhau, nhìn vào cuộc sống hạnh phúc của anh chị đã không ít người xuýt xoa ao ước. 

Khi kinh tế khá giả hơn, tỷ lệ thuận với việc làm ăn suôn sẻ là việc anh vắng nhà thường xuyên. Chị chưa một lần mảy may nghi ngờ về những mối quan hệ của anh, ngược lại, chị càng chăm sóc chồng nhiều hơn vì nghĩ anh đi làm vất vả. Rồi chính cô bạn thân của chị đã bắt gặp anh đi cùng người phụ nữ khác, trẻ trung, xinh đẹp. Chị như chết lặng khi cô bạn gửi những tấm ảnh chồng chị và người phụ nữ kia thân mật ôm hôn ngay giữa quán cà phê. Nỗi đau và sự hụt hẫng khiến chị không thể thốt nên lời. Chị chọn cách im lặng để xét lại lòng mình. Sau hai tuần, chị đã đem vấn đề ra cùng anh trao đổi, không khóc lóc, chị điềm tĩnh đến lạ thường. Với chị, hạnh phúc thực sự bền vững khi có sự chung tay của hai người.Còn nếu anh đã lựa chọn trao gửi yêu thương cho người phụ nữ khác thì chị cũng không níu kéo. Và chị đã cho cả hai thời gian ba tháng để hỏi lại lòng mình. Trong khoảng thời gian ấy, anh đã thay đổi rất nhiều. Anh phụ giúp chị việc nhà, dạy học cho các con… 

Lời của cô bạn thân vẫn luôn văng vẳng bên tai, nhưng chị đã nghĩ đến hai con đang vào tuổi dậy thì. Chị không muốn các con phải mang vết thương lòng không đáng có. Chị nghĩ đến lý do ban đầu anh chị đến với nhau và quan trọng hơn là trong lòng chị tình cảm dành cho anh vẫn còn rất nhiều… Sau cùng, chị quyết định tha thứ cho anh vì có thể ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời, con người ta sẽ không tránh khỏi những sai lầm, vấp ngã, cái chính là họ nhận ra và quyết tâm sửa chữa. Chị sẽ cùng anh bỏ qua chuyện cũ, cố gắng vun đắp cho gia đình nhỏ của mình để đón yêu thương quay về…

  • Từ khóa
184154

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu