Dự lễ trao giải có: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Thị Lanh; GS.TS Nguyễn Khắc Thuần; GS.TS Vũ Gia Hiền; TS. tâm lý Lý Thị Mai; Nhà báo Phan Tùng Sơn; Giám đốc Công ty TNHH Truyền hình, tin tức Sài Gòn Đoàn Nguyễn Thanh Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã Bình Long Nguyễn Anh Đức...
BPTV có: Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập Nguyễn Thị Minh Nhâm; Ban Giám đốc - Ban Biên tập, Hội đồng biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các phòng chuyên môn.
Các đại biểu dự tại lễ trao giải các tác phẩm viết về mẹ và gặp gỡ các nhân vật trong chương trình “Chào nhé yêu thương” mùa 1
Chương trình “Chào nhé yêu thương” của BPTV được phát động từ tháng 3-2023 đến nay, mùa 1 của chương trình với chủ đề “Mẹ”, được thực hiện trên cả 4 loại hình báo chí: Phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và các hạ tầng số của BPTV. Qua khoảng 6 tháng thực hiện, chương trình đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà văn, nhà báo, những người đam mê viết và khán, thính giả gần xa luôn theo dõi.
Ban tổ chức trao giải đặc biệt cho nhà thơ Nguyễn Phong Việt với tác phẩm “Ôm một người nhỏ bé vào lòng”
Qua đó, Ban tổ chức đã nhận được gần 400 tác phẩm của các thể loại, gồm: Thơ, nhạc, truyện ngắn, tản văn… Trong đó, tản văn nhiều nhất với hơn 200 bài. Chương trình đã mang đến cho công chúng nguồn năng lượng tích cực, biết yêu thương mỗi ngày, biết trân quý giá trị sống đẹp, để yêu thương mẹ nhiều hơn, từ đó không ngại ngần thể hiện tình cảm và nói lời biết ơn với mẹ.
Qua nhiều vòng tuyển chọn, đến nay, Ban tổ chức đã chọn được 10 tác phẩm xuất sắc và 1 tác phẩm đặc biệt để trao giải. Đây cũng là dịp BPTV cảm ơn những nhân vật là những người mẹ thật tuyệt vời đã xuất hiện trong chương trình.
Đoạt giải đặc biệt của mùa 1 là tác phẩm “Ôm một người nhỏ bé vào lòng” của nhà thơ Nguyễn Phong Việt, đến từ TP. Hồ Chí Minh. Đến với đêm trao giải, tác giả Nguyễn Phong Việt và các tác giả hết sức vui mừng, xúc động chia sẻ với BPTV nhiều cảm xúc cũng như thông điệp muốn gửi gắm trong tác phẩm về mẹ của mình.
Là 1 trong 10 tác giả đoạt giải xuất sắc viết về mẹ, tác giả Linh Tâm ở TP. Đồng Xoài cũng có những chia sẻ dạt dào cảm xúc khi tham gia chương trình “Chào nhé yêu thương’’ với tác phẩm Mẹ là miền cổ tích. Đối với tác giả Linh Tâm đây là cơ hội để nhà báo viết lên cảm xúc của mình dành cho mẹ và là món quà đặc biệt khi tác phẩm được trao giải dịp Vu lan báo hiếu năm nay.
Các tác giả, tác phẩm đoạt giải mùa 1 “Chào nhé yêu thương” Giải đặc biệt: - Nhà thơ Nguyễn Phong Việt, tác phẩm “Ôm một người nhỏ bé vào lòng”. 10 tác phẩm đoạt giải xuất sắc: - Nhà báo Phan Tùng Sơn, tác phẩm: Cây xương rồng của con. - Nhà văn Ma Văn Kháng, tác phẩm: Phúc đức tại mẫu. - Tác giả Mỹ Duyên, tác phẩm: Hạnh phúc khi được làm mẹ. - Tác giả Chính Trực, tác phẩm: Nhớ tô canh bột cá đô... - Tác giả Lê Thị Nam Phương, tác phẩm: Mẹ chồng tôi. - Tác giả Dạ Thảo, tác phẩm: Còn mẹ là còn trọn vẹn những yêu thương. - Tác giả Linh Tâm, tác phẩm: Mẹ là miền cổ tích. - Tác giả Ngô Thị Ngọc Diệp, tác phẩm: Chén đậu hũ của mẹ. - Tác giả Trương Thúy, tác phẩm: Mẹ ru cái lẽ ở đời. - Tác giả Đoàn Thị Hạnh, tác phẩm: Mẹ là tất cả thương yêu! |
Ngoài các tác phẩm được trao giải tại buổi lễ, trong gần 400 bài gửi về cho Ban tổ chức, đã có rất nhiều bài viết hay, cảm xúc, đi vào lòng người.
Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã gặp gỡ, tặng hoa và quà tri ân các vị khách mời và các nhân vật trong chương trình.
Phát biểu tại lễ trao giải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm cho biết: Mùa 1 về mẹ của chương trình “Chào nhé yêu thương” chính thức khép lại bằng sự kiện trao giải cho tác phẩm viết về mẹ xuất sắc và đêm nhạc “Hơn cả yêu thương”. Đây là dịp để gặp gỡ tri ân các nhân vật, những người mẹ từng xuất hiện trong chương trình mùa 1.
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất trong mùa 1 của chương trình “Chào nhé yêu thương”
Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm phát động chương trình mùa 2 "Chào nhé yêu thương" với chủ đề về tình yêu đôi lứa - Ảnh: Nguyễn Ngân
Để bắt đầu mùa 2 chương trình “Chào nhé yêu thương”, Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm đã phát động đợt sáng tác mới về tình yêu đôi lứa, bắt đầu từ ngày 30-8 đến hết ngày 14-2-2024 trên 4 loại hình báo chí và các hạ tầng số của BPTV. “Một chủ đề ngọt ngào, đầy yêu thương này chắc chắn là nguồn cảm hứng sáng tác tuyệt vời cho nhiều tác giả. BPTV đang chờ những câu chuyện về tình yêu của các bạn. Đó có thể là mối tình học trò nhiều kỷ niệm, là nỗi nhung nhớ khi phải yêu xa, là tương tư, xúc cảm khi phải yêu trong thầm lặng. Những thử thách, chông gai phải vượt qua để có được một tình yêu trọn vẹn, kể cả những mối tình đến muộn, đúng người mà không đúng thời điểm… Và chắc chắn không thể thiếu được mối tình đầu khó quên”, Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm cho biết.
Thiêng liêng phút giây 'Bông hồng cài lên ngực áo' tại đêm nhạc 'Hơn cả yêu thương'BPO - Vu lan là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo và một trong những nghi thức quan trọng của ngày lễ này là “bông hồng cài áo”. Đây như một cách để những người con bày tỏ lòng biết ơn, sự hiếu kính với cha, mẹ. Và trong chuỗi hoạt động đêm nhạc “Hơn cả yêu thương” do BPTV tổ chức vào tối 30-8 đã diễn ra nghi thức này với tình cảm biết ơn dạt dào.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026