Thứ 4, 08/05/2024 12:19:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 07:27, 23/08/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Hạnh phúc khi được làm dâu của mẹ

Thứ 4, 23/08/2023 | 07:27:05 4,057 lượt xem

Minh Nhật

BPO - “Cuối tuần này, có về không con? Con muốn ăn gì để mẹ nấu?”. Đó là câu nói mà tôi vẫn thường nghe, kể từ khi về làm dâu hay đúng hơn là tôi trở thành con của mẹ. Mẹ chồng tôi khiêm nhường, nhẹ nhàng và bằng tất cả tình yêu thương, mẹ đã và đang chăm chút, lo lắng mọi thứ cho các con và thành viên trong gia đình. Kể từ khi bắt đầu gọi bà là mẹ, tôi đã có thể hiểu được: Vì yêu thương quá nhiều mà trong mẹ vẫn luôn đau đáu những nỗi lo...

Còn hạnh phúc nào hơn hay yêu thương nào bằng khi có thể cảm nhận trọn vẹn tình yêu của mẹ. Từ bữa sáng mẹ dậy thật sớm để nấu, hay chén cháo mẹ chuẩn bị khi con đau, từ ấm nước nóng mẹ đun để con tắm mỗi chiều hay cả những bộ đồ mẹ cất công lựa chọn mua cho… Mẹ không giàu về vật chất, nhưng luôn dành cho con nhiều nhất những gì mẹ có thể.

Mẹ con mình gắn bó với nhau từ chữ duyên khi con về làm dâu nhà mẹ. Con cảm nhận được sự chia sẻ một cách nhẹ nhàng nhất và gần gũi nhất trong tất cả mọi việc từ mẹ. Con tự nhủ rằng, con và mẹ - chúng ta là một đôi bạn tri kỷ.

Và cũng là mẹ tôi đó, từ khi lên chức bà nội, tình yêu thương lại nhân lên gấp bội, song trong mẹ thêm nhiều nỗi lo. Nội lo cháu không ngủ được, lo cháu khóc nhiều, lo cháu đói, lo cháu té đau; một vết muỗi đốt cũng khiến nội xuýt xoa, một vết xước trên tay, chân cũng khiến nội lo lắng cho cháu… Rồi không biết từ bao giờ, bà nội đã trở thành ca sĩ kiêm diễn viên múa khi cháu bi bô tập nói… Con cảm nhận được tình thương của mẹ đạt “level” cao hơn khi có thêm đứa cháu bé bỏng và đáng yêu, mà mẹ vẫn thường trìu mến gọi: “Cháu nội là nhất”…

Nội yêu cháu theo cách của riêng mình. Với nội, giờ đây đứa cháu bé bỏng khiến nội cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Mỗi lần lên chăm cháu, nội vẫn lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Nội gói ghém tình thương của mình từng chút một qua con cá, miếng thịt, mớ rau, những bộ đồ bé xinh và cả những món đồ chơi cho cháu…

 Với con, giờ đây con và mẹ là “cặp mẹ chồng - nàng dâu số một”. Con cảm nhận được thêm rằng: Mẹ chính là người mẹ thứ hai của con! Và con cũng đang cố gắng nhiều hơn mỗi ngày để có thể trở thành người con gái thứ hai của mẹ.

Mẹ ơi! Tình yêu thương của mẹ là sợi dây vô hình gắn kết các thành viên trong gia đình yêu thương và gắn bó với nhau hơn. Con không dám chắc rằng, liệu sau này con có làm được những điều như mẹ đã và đang làm cho chúng con không; nhưng con tin, con sẽ trao truyền cho thế hệ sau của mình những điều tốt đẹp nhất mà con nhận được từ mẹ. 

Mẹ ơi! Mẹ đã quá vất vả rồi, hãy để chúng con được chăm sóc, yêu thương mẹ nhiều hơn mỗi ngày, mẹ nhé!

Con yêu mẹ rất nhiều, mẹ của con!

  • Từ khóa
175642

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu